Một đời chim bói cá
14:45, 11/06/2010
			
			Mẹ đi nhặt gié lúa 
 mùa mưa lũ kéo về   
 Một đời chim bói cá 
 Nhặt mấy lần no nê 
   
 Mẹ một mình tát nước 
 Giữa khô khốc cánh đồng 
 Lúa thương người xanh mượt 
 Nhẹ bổng chiếc gàu sòng 
   
 Mẹ một mình quay tơ 
 níu thời gian trở lại 
 Đợi một người đợi mãi 
 Tóc mẹ giờ bạc phơ 
   
 Mẹ một mình tìm con 
 Đứng trên đồi lau trắng 
 Mênh mông rừng lạnh vắng 
 Đôi mắt mẹ mỏi mòn 
   
 Mẹ một mình một bóng 
 Tháng ngày dài trôi qua 
 Mẹ hôn lên nắm đất 
 Ngày mẹ sắp đi xa 
 
  Hữu Thức

					
					
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                  
                  



























Ý kiến bạn đọc