Hoài niệm ngày về
14:52, 04/06/2010
			
			Hoài niệm ngày về
 
 Và lại cháy lên cái màu hoa phượng
 Góc phố buồn miên man tiếng ve
 Ý nghĩ anh trùm lên nỗi nhớ
 Mười lăm năm âm vọng mùa hè
 
 Tiếng ghi-ta chập chùng anh hát 
                                             em nghe
 Em im lặng cúi đầu không nói
 Sau bài hát má em hồng bối rối
 Anh đã mang theo suốt cuộc đời mình
 
 Giờ thì em ở đâu
 Phố huyện xưa cửa nhà đổi khác
 Địa chỉ mù mờ
 Nghe nói em có chồng xa lắc
 
 Mưa chiều nay buồn bay lất phất
 Trường cũ mình anh lẻ bước tìm về
 Trong sắc cỏ xanh chợt nhận ra 
                                                   đôi mắt
 Mười tám em cười một thuở say mê.
* Lê Thành Văn
![]()  |  
  
Mẹ ru con
Trưa hè giọt nắng hanh hao
Mẹ ru con ngủ ca dao ngọt lành
Con nằm mắt khép lim dim
Mà nghe trời rộng, đất hiền
lên xanh
Cánh cò bay trắng mặt ghềnh
Lời ru non nước hóa thành
tình yêu
Có mồ hôi mẹ chắt chiu
Đồng xa rơm rạ lắm điều gian nan
Lời ru thăm thẳm thời gian
Mai sau khôn lớn con mang
vào đời
Nhắc con biết sống làm người
Yêu thương nguồn cội, nhớ nơi
sinh thành
Mẹ ru con ngủ giấc lành
Nắng vàng trải phía đồng xanh
mấy mùa
Ầu ơ nhịp võng đong đưa
Là tình yêu mẹ sớm trưa vọng về.
* Trần Du Tử


					
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                  
                  



























Ý kiến bạn đọc