Với biển và con
Cha đưa con ra tắm biển chiều nay  
 Gió vời vợi đuổi theo từng đợt sóng
 Biển vô tư con thơ ngây hiếu động
 Sóng chồm lưng bạc trắng con cười 
                                                        
 Cũng như cha ngày xưa đấy thôi 
 Đến với biển cũng hồn nhiên nông nổi
 Và lắm lúc sóng hất mình chấp chới
 Để rồi chát mặn thành quen
                                                     
 Bài học đầu tiên làm bạn với thiên nhiên
 Cha muốn con tắm biển chiều lắm gió
 Và muốn con nếm từng cơn sóng vỗ
 Tập làm chú thủy thủ ra khơi...
                                                     
 Có phải con mơ về bài học đầu tiên
 Cha thấy con cười như lần đầu ra biển
 Cổ tích bay lên từ những điều thánh thiện                    
 Khát vọng bao đời mai cha kể con nghe
 
 Trước biển chiều con cứ thoả thuê...
Duy Hoàn

					
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                  
                  



























Ý kiến bạn đọc