Multimedia Đọc Báo in

Phượng đợi

18:50, 22/05/2010

 
Phượng đợi ta về nghiêng sắc đỏ,
Mưa chiều trường cũ mộng ngày xưa:
Em đi mở khép đôi tà áo,
Mắt học trò thương mấy để vừa.

Giờ đứng một mình hiên lớp cũ,
Tóc điểm thời gian rụng trắng thầm.
Nỗi nhớ, chao ôi, ngàn xác phượng
Sắc đỏ tim mình gọi cố nhân.

Quặn thắt màu hoa năm tháng cũ,
Đợi em về hẹn biết bao giờ?
Em đã muôn trùng không tiếng vọng,
Phượng đợi lòng ai phút thẫn thờ.

                                  Trần Du Tử              


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Lời ru
15:32, 22/05/2010
Lời ru
15:32, 22/05/2010
Nhan sắc
15:32, 22/05/2010
Nhan sắc
15:32, 22/05/2010
(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.