Lời ru
15:32, 22/05/2010
			
			Ngủ đi nào, ngủ đi thôi
 Đêm nay ta lại hát lời ru ta
 Thức làm chi hỡi tiếng gà
 Đường gần có thấu, nẻo xa một người,
 
 Ngủ đi nào, ngủ đi thôi
 Cho ta quên hết nỗi đời đắng cay
 Quên lời hẹn gió thề mây
 Đã là mây gió thì bay về trời.
 
 Ngủ đi nào, ngủ đi thôi
 Trả ta về lại một thời mộng mơ
 Một thời hờn dỗi ngu ngơ
 Một thời trong trắng ngây thơ một thời
Trần Thu Huề

					
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                  
                  



























Ý kiến bạn đọc