Multimedia Đọc Báo in

Cây chuối trổ buồng hơn trăm nải… vẫn tiếp tục trổ

08:38, 19/10/2010

Đó là cây chuối cau được trồng tại khu vườn nhà anh Nguyễn Văn Dũng, ở thôn 1, Thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar.

 

Buồng chuối đếm được 130 nải, dài gần 2,5m  đã chạm đất nhưng vẫn tiếp tục trổ
Buồng chuối đếm được 130 nải, dài gần 2,5m đã chạm đất nhưng vẫn tiếp tục trổ

Anh Dũng cho biết, cây chuối trên trồng sau vườn nhà từ tháng 7 năm 2009 do một người quen cho. Đây là lần đầu tiên cây chuối trổ buồng. Khi mới trồng, cây chuối phát triển bình thường không có dấu hiệu gì khác lạ. Cách đây khoảng 4 tháng cây chuối bắt đầu trổ buồng, ban đầu chỉ vài nải, sau đó cứ tiếp tục trổ dài ra mãi.

 

Anh Dũng bên cây chuối lạ trong vườn nhà
Anh Dũng bên cây chuối lạ trong vườn nhà

Hiện buồng chuối đếm được 130 nải, dài gần 2,5m và chạm mặt đất nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Những nải chuối trổ đầu có quả tròn đều dài hơn một ngón tay, một số trái đã bắt đầu chín, số nải còn lại có trái chi chít chỉ bằng ngón tay trỏ. Để bảo vệ cây chuối lạ không bị đổ do buồng dài và nặng, anh Dũng đã phải dùng cây tre chống xung quanh. Từ ngày biết nhà anh Dũng có cây chuối lạ, rất nhiều người dân đã tìm đến xem vì hiếu kỳ.

Lê Văn – Thế Hùng





Ý kiến bạn đọc


(Video) Niềm tin và kỳ vọng về Đại hội đổi mới, đột phá, phát triển
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - một sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh nhà - đang đến gần. Không khí hân hoan hướng về đại hội đang lan tỏa khắp các nơi trên địa bàn tỉnh cùng với đó là niềm tin, kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp, đảng viên vào một nhiệm kỳ đổi mới, đột phá, phát triển.