Multimedia Đọc Báo in

Chết do ngộ độc khí từ bồn chứa mủ cao su

18:50, 20/08/2011

Vào khoảng 9 giờ 30 ngày 20-8, tại thôn Đoàn Kết, xã Ea Drơng (Cư M’gar) đã xảy ra vụ ngộ độc khí từ bồn chứa mủ cao su tươi làm một người tử vong và một người đang trong tình trạng nguy kịch.

Anh Nguyễn Chí Cường (sinh năm 1968)- chủ cơ sở thu mua mủ cao su - cùng với một người khác là Y Sem Niê (sinh năm 1966) chui vào bồn đựng mủ cao su để lau chùi và sửa khoá. Do bồn chứa lâu ngày tích tụ các loại khí độc từ mủ cao su và các hóa chất bảo quản đã khiến anh Nguyễn Chí Cường tử vong, còn anh Y Sem Niê được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Người nhà anh Cường cho biết, do làm nghề mua bán mủ cao su nên trong kho có rất nhiều bồn đựng mủ tươi. Ô nhiễm từ các bồn chứa mủ cao su cũng đã ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mọi người trong gia đình.

Các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Dak Lak cho biết: đến 15 giờ chiều nay, bệnh nhân Y Sem Niê vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch, liên tục co giật mạnh và tràn dịch phổi màu đen.

Vụ tai nạn là một lời cảnh báo vì hiện nay trên địa bàn tỉnh có rất nhiều điểm thu mua mủ cao su tư nhân gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân.

G.N


Ý kiến bạn đọc


(Video) Niềm tin và kỳ vọng về Đại hội đổi mới, đột phá, phát triển
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - một sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh nhà - đang đến gần. Không khí hân hoan hướng về đại hội đang lan tỏa khắp các nơi trên địa bàn tỉnh cùng với đó là niềm tin, kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp, đảng viên vào một nhiệm kỳ đổi mới, đột phá, phát triển.