Multimedia Đọc Báo in

Voi Pắk Cú bị kẻ xấu chém hàng trăm nhát đã chết

11:23, 07/01/2011

Sau hơn hai tháng chống chọi với hàng trăm vết thương do bị kẻ xấu chém, ngày 7-1, voi Pắk Cú của Công ty TNHH du lịch sinh thái Bản Đôn (buôn N’Drếch, xã Ea Huar, Buôn Đôn) đã bị chết.

 

 

Voi Pắk Cú sau hơn hai tháng bị hàng trăm nhát chém đã bị chết
Voi Pắk Cú trước khi bị kẻ xấu sát hại
Pắk Cú là con voi đực nặng 3 tấn, cao 2,4 mét, có đôi ngà dài 70 cm, đường kính gần 8 cm rất đẹp. Trước đó, vào đêm 17-10, voi Pắk Cú được thả trong rừng để tự kiếm ăn thì bị một nhóm người xấu chém hàng trăm nhát nhằm cưa lấy bộ ngà; trong đó nhiều vết chém sâu 4-5 cm, đuôi bị chém gần đứt, bên hông phải bị băm hàng chục nhát, rơi một mảng da lớn; đầu, chân đều bị chém nát, phần mông bị đốt cháy sém. Nhiều vết thương bị mưng mủ, một chân sau bị chém đứt gân khiến móng bị thối, sức khỏe voi giảm sút nhanh và ăn uống được rất ít. Dù đã được công ty chi khoảng 50 triệu tiền thuốc điều trị và chăm sóc, nhưng voi Pắk Cú vẫn không qua khỏi. Cơ quan công an và hạt kiểm lâm huyện Buôn Đôn đã vào lập biên bản để xử lí xác voi theo đúng quy định. Được biết,  đã sau hơn 2 tháng , nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra được các hung thủ chém voi Pắk Cú.

 

L.V

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Niềm tin và kỳ vọng về Đại hội đổi mới, đột phá, phát triển
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - một sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh nhà - đang đến gần. Không khí hân hoan hướng về đại hội đang lan tỏa khắp các nơi trên địa bàn tỉnh cùng với đó là niềm tin, kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp, đảng viên vào một nhiệm kỳ đổi mới, đột phá, phát triển.