51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) - hơn nửa thế kỷ là khoảng thời gian đủ để lịch sử kiểm chứng và khẳng định ý nghĩa, giá trị bền vững của sự kiện trọng đại này.
Tuy nhiên, trên không gian mạng, các luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật vẫn tái diễn theo chu kỳ, đòi hỏi mỗi người dân phải nhận diện rõ để chủ động phòng tránh, đấu tranh, phản bác.
Đọc vị luận điệu cũ rích
Thực tế cho thấy, cứ đến tháng Tư, đặc biệt dịp 30/4, tần suất các bài viết xuyên tạc lại gia tăng. Đây không phải hiện tượng ngẫu nhiên mà là chiến dịch có tổ chức, có tài trợ, có phân công người thực hiện.
Nhóm luận điệu thứ nhất - và cũ kỹ nhất - là cố tình xuyên tạc ý nghĩa lịch sử của sự kiện 30/4, gọi đó là “xâm lược”, “chiếm đóng”. Luận điệu này không chỉ sai về lịch sử mà còn phủ nhận sự hy sinh to lớn của hàng triệu người vì độc lập, thống nhất đất nước. Đây là điều mà bất kỳ người Việt Nam nào cũng có thể nhận ra và bác bỏ mà không cần lập luận phức tạp.
Nhóm luận điệu thứ hai tinh vi hơn khi khai thác những khó khăn trong giai đoạn đầu sau chiến tranh - thời điểm đất nước vừa bước ra khỏi cuộc chiến khốc liệt, chịu sức ép từ bên ngoài - để vẽ nên bức tranh phiến diện, phủ nhận thành tựu hơn 5 thập kỷ nỗ lực tái thiết và phát triển. Đây là thủ đoạn “lấy một phần sự thật, thổi phồng rồi che lấp toàn bộ sự thật”.
![]() |
| Tranh cổ động tuyên truyền 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ VH, TT&DL) |
Nhóm thứ ba tập trung kích động chia rẽ dân tộc, nhất là tại khu vực Tây Nguyên. Chúng biết đây là địa bàn chiến lược về địa lý lẫn tâm lý, lợi dụng những khó khăn còn tồn tại để kích động, "pha chế" thành "thuốc độc" gói trong vỏ bọc “đấu tranh bảo vệ quyền lợi người bản địa”, tô vẽ một “Nhà nước Đề ga” ảo tưởng như thiên đường để lừa gạt một bộ phận đồng bào nhẹ dạ. Thực chất đằng sau những lời đường mật đó là lợi ích chính trị và tài chính của một nhóm người sống lưu vong, không bao giờ về nước nhưng lại nhân danh đồng bào để hoạt động phá hoại.
Có thể khẳng định, các luận điệu xuyên tạc không xuất phát từ thiện chí mà gắn với lợi ích của một số tổ chức, cá nhân phản động lưu vong. Chúng duy trì thông tin lệch lạc nhằm gây đối lập, chia rẽ, từ đó tìm kiếm nguồn tài trợ và ảnh hưởng chính trị.
Giá trị của hòa bình và thống nhất
Trong thời đại số, mỗi cá nhân vừa là người tiếp nhận, vừa là người lan truyền thông tin. Vì vậy, việc nâng cao khả năng miễn dịch trước tin giả, là một “lá chắn” thông tin trở thành yêu cầu cấp thiết.
Mỗi người cần hình thành những thói quen cơ bản: kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ; đối chiếu, kiểm chứng từ nguồn thông tin chính thống; chủ động phản bác, báo cáo thông tin sai lệch. Đồng thời, cần tỉnh táo trước những lời kêu gọi mang tính kích động từ các đối tượng ở bên ngoài không chịu bất kỳ hệ lụy nào từ những hành vi mà chúng cổ xúy. Chúng kêu gọi đồng bào làm điều nguy hiểm trong khi bản thân chúng an toàn - thì đó là dấu hiệu rõ ràng nhất của sự lừa dối.
Thực tiễn hơn 50 năm thống nhất là minh chứng rõ ràng nhất, thuyết phục nhất cho giá trị của hòa bình. Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và vị thế quốc tế. Những kết quả này được cộng đồng quốc tế ghi nhận khách quan.
![]() |
| Nhận diện để bác bỏ các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. |
Tại khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là Đắk Lắk, diện mạo hạ tầng, đời sống kinh tế - xã hội đổi thay tích cực. Bản sắc văn hóa dân tộc được bảo tồn, phát huy. Không gian văn hóa cồng chiêng - điều mà các thế lực thù địch từng rêu rao là “bị xóa bỏ” - đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, được Nhà nước đầu tư bảo tồn và tôn vinh. Lễ hội văn hóa các dân tộc được tổ chức hằng năm. Nghệ nhân dân gian được Nhà nước phong tặng danh hiệu. Ngôn ngữ dân tộc được dạy trong trường học... Thực tế này bác bỏ hoàn toàn các luận điệu xuyên tạc, phiến diện.
51 năm không chỉ là dấu mốc thời gian, mà là hành trình của một dân tộc đã trải qua chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, sức ép kinh tế, những giai đoạn khó khăn chưa thể quên. Nhưng cũng trong 51 năm đó, đất nước đứng vững và tiến lên. Ngày 30/4 là biểu tượng của hòa bình, của đoàn tụ, của khát vọng thống nhất dân tộc. Chính vì thế, không ai có quyền bóp méo hay lợi dụng để gieo rắc hận thù. Đây là dịp để tri ân quá khứ, trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng, mà là trách nhiệm của mỗi người. Bằng nhận thức đúng đắn, bằng lòng tự hào, niềm tin có cơ sở và hành động tỉnh táo trên không gian mạng, mỗi người đã góp phần giữ vững sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.
Minh Khuê


