(E-Magazine) Tiếp nối mạch nguồn tri ân - Kỳ cuối: Viết tiếp câu chuyện nghĩa tình
![]() |
![]() |
![]() |
Căn bếp nhỏ của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Năm, ở thôn Đồng Lãnh, xã Phú Hòa 2 vào một ngày tháng Bảy bỗng rộn ràng tiếng nói cười. Các đoàn viên, thanh niên cùng nhau vào bếp chuẩn bị từng món ăn rồi quây quần bên Mẹ trong bữa cơm đầm ấm.
Bí thư Tỉnh Đoàn Lương Minh Tùng chia sẻ: “Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức chương trình “Bữa cơm nghĩa tình, ấm áp yêu thương” tại gia đình Mẹ. Điều tuổi trẻ mong muốn không chỉ là mang đến một bữa cơm ấm cúng, mà còn được dành thời gian ở bên các Mẹ, lắng nghe những câu chuyện của một thời chiến tranh, để mỗi đoàn viên hiểu hơn giá trị của hòa bình và thêm trân trọng những hy sinh của các thế hệ đi trước”.
![]() |
Không chỉ ở Phú Hòa 2, nghĩa tình tháng Bảy còn lan tỏa đến nhiều địa phương. Tại phường Sông Cầu, Đồn Biên phòng Xuân Đài phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức chương trình “Bữa cơm tri ân” tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị An. Cán bộ, chiến sĩ cùng đại diện địa phương tự tay chuẩn bị bữa cơm, ân cần thăm hỏi sức khỏe và động viên tinh thần Mẹ trong không khí đầm ấm như những người thân trong gia đình.
Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh, Chính trị viên phó kiêm Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Xuân Đài xúc động: “Một bữa cơm không thể bù đắp những mất mát, hy sinh mà các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã trải qua, nhưng đó cũng là cách để người lính bày tỏ lòng biết ơn bằng những việc làm giản dị, chân thành nhất. Đối với cán bộ, chiến sĩ, chăm lo người có công không chỉ trách nhiệm mà còn là bổn phận thiêng liêng, góp phần làm sáng mãi đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc".
![]() |
![]() |
Giữa những cánh rừng biên giới mùa mưa, dấu chân những người lính Đội K51 vẫn lặng lẽ băng rừng, lội suối, kiếm tìm đồng đội. Mỗi chuyến đi không chỉ là cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ mà còn là hành trình đưa những người con của đất nước trở về với quê hương sau nhiều thập kỷ nằm lại nơi chiến trường. Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các anh nhiều tháng liền bám địa bàn, không quản gian khổ, sẵn sàng lên đường ngay khi nhận được thông tin.
![]() |
Đại tá Nguyễn Văn Thiệu, Chính trị viên Đội K51 chia sẻ: “Dù khó khăn, gian khổ đến đâu, chỉ cần còn một manh mối thông tin, bước chân của người lính vẫn không dừng lại. Đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất Mẹ là mệnh lệnh từ trái tim. Đến ngày 25/7, Đội K51 đã tiếp nhận 107 nguồn tin và quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ".
Song song với đó, công tác lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN cũng được triển khai đồng bộ. Đến ngày 25/7, lực lượng chức năng đã hoàn thành lấy mẫu tại 11 trong tổng số 33 nghĩa trang liệt sĩ, khai quật 728 trong tổng số 4.019 ngôi mộ và thu được 241 mẫu hài cốt. Mỗi mẫu sinh phẩm được lấy là thêm một hy vọng trả lại tên tuổi, quê quán và gia đình cho những người đã hy sinh nhưng chưa thể trở về trọn vẹn với người thân.
![]() |
“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được triển khai sâu rộng trên mọi mặt trận đã và đang tạo được dấu ấn sâu đậm, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội. Mỗi hài cốt liệt sĩ được đưa về với đất mẹ không chỉ góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của các gia đình liệt sĩ mà còn là minh chứng cho trách nhiệm, nghĩa tình và sự tri ân sâu nặng của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc.
![]() |
Tại phường Tân Lập, những ngày này, các đoàn công tác liên tục đến thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách. Phường hiện có 385 đối tượng chính sách, trong đó còn 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, địa phương luôn duy trì việc thăm hỏi để các Mẹ sống vui, sống khỏe cùng con cháu.
![]() |
Trung tá Mlô Star, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường chia sẻ: “Mỗi lần đến thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng, chúng tôi không chỉ trao một món quà mà còn nhận lại những bài học vô giá về sự hy sinh. Đó là nguồn động lực để mỗi người lính hôm nay nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.
![]() |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ cho biết, kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã thành lập 15 đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công tiêu biểu. Cùng với việc thăm hỏi, tặng quà, tỉnh chỉ đạo các địa phương rà soát những trường hợp còn khó khăn để kịp thời hỗ trợ, chăm lo, góp phần động viên các gia đình người có công vơi bớt mất mát và thể hiện sự quan tâm thường xuyên của Đảng, Nhà nước đối với những người đã hy sinh vì đất nước.
![]() |
Theo Sở Nội vụ, toàn tỉnh hiện quản lý hơn 128.000 hồ sơ người có công; hơn 17.000 lượt người đang hưởng trợ cấp hằng tháng với tổng kinh phí trên 52 tỷ đồng mỗi tháng. Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tỉnh bố trí hơn 21,5 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách; đồng thời triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 42 con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
![]() |
![]() |
Trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng Đắk Lắk, mạch nguồn tri ân chưa bao giờ ngừng chảy. Những mái nhà mới tiếp tục được dựng lên. Những nén hương vẫn lặng lẽ tỏa khói trên phần mộ các Anh hùng liệt sĩ. Những bữa cơm nghĩa tình vẫn ấm lửa trong mỗi dịp tháng Bảy và bước chân của những người lính Đội K51 vẫn bền bĩ vượt suối, băng rừng tìm đồng đội...
Từ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Đắk Lắk tiếp nối truyền thống cách mạng, vun đắp khối đại đoàn kết và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.
![]() |
Nội dung: Hà My - Quỳnh Anh
Trình bày: Mạnh Hùng
















