Multimedia Đọc Báo in

Nụ cười trên thao trường

09:19, 30/05/2016

Trải qua chuỗi ngày khổ luyện, với biết bao vất vả, gian nan, cánh lính trẻ Tiểu đoàn 303 (Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã tự tin thực hành 3 môn tiếng nổ. Bài kiểm tra kết thúc, nụ cười chiến thắng, hạnh phúc vẫn đọng lại...

Trước khi bước vào kiểm tra bắn đạn thật cho chiến sĩ mới, thao trường Krông Na (huyện Buôn Đôn) đã được Tiểu đoàn 303 “bày binh bố trận” với đầy đủ hầm, hào, mục tiêu chiến đấu. Xung quanh thao trường, hệ thống băng rôn, khẩu hiệu đầy quyết tâm: “Cán bộ, chiến sĩ Đại đội bộ binh 6 bình tĩnh, tự tin, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nội dung kiểm tra”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, “Bắn giỏi lập công, tô hồng truyền thống”... như càng thôi thúc các tân binh giành thành tích cao.

Thượng úy Trịnh Nguyện, Chỉ huy bắn, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 303 cho biết, trước khi thực hành bắn, đơn vị đã tổ chức huấn luyện; chuẩn bị vật chất, trang bị đầy đủ; đồng thời, phổ biến kế hoạch bắn cho các chiến sĩ, quy tắc bảo đảm an toàn trước, trong và sau khi bắn.

Chiến sĩ mới kiểm tra đánh thuốc nổ trên thao trường.
Chiến sĩ mới kiểm tra đánh thuốc nổ trên thao trường.

Trong điều kiện thời tiết bình thường, để vượt qua bài tập này đã khó, vậy mà, dưới cái nắng chói chang, khắc nghiệt, chiến sĩ trẻ vẫn tự tin thực hành bài bắn đạn thật súng tiểu liên AK bài 1. Chỉ trong tích tắc, các anh lần lượt “bắn hạ” 3 mục tiêu (bia số 4, số 7 và số 8), cự ly 100 m với các tư thế nằm, quỳ, đứng. Mặc mồ hôi ướt đẫm lưng áo, Binh nhì Dương Văn Anh (Trung đội 6, Đại đội 6) vẫn sải từng bước chắc chắn, tự tin khi tiến lên tuyến bắn với quyết tâm giành điểm cao. Sau khẩu lệnh của Chỉ huy bắn, Văn Anh nhanh chóng thực hiện động tác nằm rồi nhằm thẳng vào bia số 4. “Tiêu diệt” xong mục tiêu đầu tiên, Văn Anh và đồng đội tiếp tục nhận lệnh của chỉ huy, thực hiện các tư thế quỳ, nằm để bắn hạ 2 mục tiêu tiếp theo... Sau khi nhận kết quả với tổng số 78 điểm, anh được Thượng úy Nguyễn Văn Nghi, Thư ký trường bắn gắn hoa bắn giỏi, trong sự trầm trồ, thán phục của đồng đội. Văn Anh phấn khởi: “Khi đã bước lên tuyến xuất phát, em luôn tự dặn mình phải bình tĩnh, tự tin như lời khuyên của cán bộ, đồng đội. Kinh nghiệm của em là khi thực hành bắn súng cần phải lấy đường ngắm chuẩn, cầm chắc súng, thì sẽ đạt được kết quả cao”.

Không đạt điểm Giỏi như mong muốn, Binh nhì Nguyễn Xuân Mại (Trung đội 10, Đại đội 6) tỏ ra tiếc nuối, bởi những lần thực hành trước anh đều làm khá tốt, tuy nhiên kết quả kiểm tra lần này khiến anh hơi buồn. Đây sẽ là bài học để Mại cố gắng hơn cho những bài kiểm tra tiếp. Sau lượt bắn kiểm tra của Mại, cũng như các chiến sĩ khác, cán bộ đơn vị chỉ rõ nguyên nhân, đồng thời động viên, giúp các chiến sĩ rút kinh nghiệm cho những bài thực hành tiếp...

Tại thao trường kiểm tra đánh thuốc nổ bài 1, các tân binh rắn rỏi, dứt khoát trong thực hiện từng động tác. Được lệnh của Chỉ huy đánh, chiến sĩ mới khéo léo gói buộc các lượng nổ khối và dài... Nhận lệnh của Chỉ huy đánh “Điểm hỏa”, chiến sĩ đồng loạt giật nụ xòe, rồi cơ động về phía sau. Những tiếng nổ lớn, đanh thép cứ thế vang lên, làm rung chuyển cả một vùng, bụi, đất tung mù mịt. “Cửa mở” đã thông, chiến sĩ hô vang “xung phong” và nhằm thẳng vào “mục tiêu”...

Vượt qua mọi cam go sau những ngày huấn luyện, chiến sĩ mới tự tin giành “chiến công” đầu tiên. Nụ cười của các anh trong ngày kiểm tra, không đơn thuần chỉ là biểu cảm vui tươi, hạnh phúc, mà còn mang đậm cả một quá trình học tập, rèn luyện không ngừng nghỉ. Chiến thắng ấy vừa là niềm hãnh diện, vừa là động lực để các anh tiếp tục vượt qua những khó khăn phía trước...

Đại úy Phạm Hoàng Loan, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 303 khẳng định: “Để chiến sĩ mới đạt kết quả cao khi kiểm tra 3 môn tiếng nổ, đơn vị đã chủ động làm tốt công tác xây dựng các thao trường: bắn súng, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ. Qua kiểm tra, chiến sĩ thực hành thuần thục mọi động tác, bình tĩnh và thực hiện các nội dung đạt kết quả tốt. Trong đó, nội dung kiểm tra kỹ thuật bắn súng đạt Khá, kiểm tra đánh thuốc nổ đạt Giỏi và kiểm tra lựu đạn bài 1 đạt Giỏi”.             

 Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc