Mệnh lệnh từ trái tim của người lính cứu hỏa

Từ vực sâu đến biển lửa, nơi nào sự sống của người dân bị đe dọa thì nơi đó cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an tỉnh Đắk Lắk luôn có mặt. Với họ, cứu người không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh xuất phát từ trách nhiệm và trái tim của người lính.

Một cuộc cứu hộ tại đèo Buôn Krông, xã Dur Kmăl. Sáng 23/5/2026, 5 học sinh THCS ở phường Buôn Ma Thuột rủ nhau đạp xe đi dã ngoại. Khi xuống đèo, hai em D.S.D.K. và N.T.H. (cùng SN 2011) không làm chủ tốc độ, lao xuống vực sâu khoảng 50 m. K. bị đa chấn thương, H. gãy tay và trầy xước.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Đắk Lắk khống chế đám cháy tại cửa hàng nội thất Châu Âu trên đường 10/3, phường Buôn Ma Thuột vào tối 19/6. 
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Đắk Lắk khống chế đám cháy tại cửa hàng nội thất Châu Âu trên đường 10/3, phường Buôn Ma Thuột vào tối 19/6. 

Sườn vực dựng đứng, cây cối um tùm, trơn trượt. Cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 5 phối hợp với Công an xã Dur Kmăl nhanh chóng triển khai phương án. Dây cứu hộ được neo trên miệng vực. Mang theo cáng và thiết bị chuyên dụng, các chiến sĩ lần lượt men xuống sườn dốc.

Dưới vực sâu, họ vừa trấn an những đứa trẻ đang hoảng sợ, vừa kiểm tra, cố định thương tích trước khi đưa từng em lên. Sợi dây nối từ miệng vực xuống chỗ nạn nhân lúc ấy không chỉ là phương tiện cứu hộ mà còn nối niềm hy vọng của những người đang nín thở chờ phía trên. Người thân của em K. xúc động: “Vực rất sâu, cây cối rậm rạp, trơn trượt, không người dân nào dám xuống. Các chiến sĩ đã không quản nguy hiểm cứu các cháu. Gia đình chúng tôi biết ơn nhiều lắm”.

Lực lượng Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) diễn tập cứu người trong tình huống cháy nổ tại một bệnh viện.
Lực lượng Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) diễn tập cứu người trong tình huống cháy nổ tại một bệnh viện.

Có những cuộc giải cứu mà khoảng cách giữa hiểm nguy và bình an chỉ tính bằng phút. Khoảng 21 giờ 30 ngày 21/6/2026, tin báo có người mắc kẹt dưới giếng sâu tại số 40 đường Dã Tượng, phường Tân An được chuyển đến Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH. Một xe cứu nạn cùng 8 cán bộ, chiến sĩ lập tức xuất phát.

Dưới đáy giếng sâu khoảng 30 m, anh L.V.V. (SN 1990) dần kiệt sức vì thiếu dưỡng khí. Không gian chật hẹp, tối, thành giếng ẩm và trơn. Hệ thống dây chuyên dụng nhanh chóng được thiết lập. Một cán bộ trực tiếp xuống giếng tiếp cận, đeo đai an toàn cho nạn nhân; đồng đội phía trên vận hành thiết bị, kiểm soát từng chuyển động.

Lực lượng Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) thực hiện các bài huấn luyện về lặn.
Lực lượng Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) thực hiện các bài huấn luyện về lặn.

Trong bóng tối, bên cạnh kỹ thuật cứu nạn, người mắc kẹt còn cần một giọng nói đủ bình tĩnh để tin rằng mình không bị bỏ lại. Khoảng 15 phút sau, anh V. được đưa lên an toàn. Những người đứng quanh miệng giếng đồng loạt thở phào.

Tối 19/6/2026, hỏa hoạn bùng lên tại cửa hàng nội thất Châu Âu trên đường 10/3, phường Buôn Ma Thuột. Khu vực cháy rộng khoảng 400 m², chứa nhiều vật liệu dễ cháy, lại nằm sát nhà dân. 9 xe chuyên dụng cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ được huy động, triển khai ba mũi áp sát.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng PCCC&CNCH Công an tỉnh đã tham gia xử lý 30 vụ sự cố, tai nạn; đưa 8 nạn nhân bị thương đến nơi an toàn, đồng thời tìm kiếm, bàn giao 29 thi thể. Phía sau những con số ấy là những hiện trường đau lòng, những cuộc tìm kiếm mà người lính cứu hộ phải đối diện với mất mát và nỗi đau của thân nhân nạn nhân.

Khói đặc che khuất tầm nhìn, sức nóng cùng nguy cơ kết cấu công trình đổ sập đe dọa từng bước chân. Sau lớp áo bảo hộ dày nặng, mồ hôi chảy thành dòng nhưng những người lính vẫn tiến về phía ngọn lửa. Bởi phía trước họ là nhà cửa, tài sản và sự an toàn của người dân.

Khoảng 15 phút sau, đám cháy được khống chế, không gây thiệt hại về người, không lan sang công trình liền kề. 15 phút nghe thật ngắn nhưng phía sau đó là những ca trực xuyên ngày đêm, những bài tập lặp đi lặp lại và khả năng đưa ra quyết định trong khoảnh khắc sinh tử.

Nguy hiểm cũng có thể theo họ trở về bằng những vết bỏng, chấn thương hay ảnh hưởng sức khỏe do khói độc. Đầu năm 2026, Thượng úy Dương Hoàng Đức, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1, bị thương trong khi chữa cháy. Sức nóng và khói độc khiến anh ngất lịm khi vừa bước ra khỏi đám cháy, phải nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Mỗi lần lên đường làm nhiệm vụ là bao hiểm nguy mà người lính phải đối mặt, và cả sự thấp thỏm của những người thân luôn mong họ bình an trở về.

Thượng tá Trần Tuấn Thanh, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh chia sẻ: “Dù bất kỳ thời gian nào, ngày hay đêm, chỉ cần người dân cần, chúng tôi sẽ lên đường. Đó là mệnh lệnh từ trái tim, từ danh dự của người lính cứu hỏa. Bởi ở nơi sự sống chỉ còn được tính bằng phút, bằng giây, người lính cứu hỏa hiểu rằng: còn hy vọng, còn phải tìm cách cứu người".

Lê Thành



 

Ý kiến của bạn