Góp sức trẻ mở đường lên Hang đá Đắk Tuôr

Những ngày đầu tháng 8, giữa núi rừng Cư Pui, những bước chân tuổi trẻ băng suối, vượt dốc, gùi từng tấm bê tông để mở đường lên Hang đá Đắk Tuôr. Công trình được hoàn thành bằng mồ hôi, sức trẻ và tinh thần tình nguyện, như một cách thế hệ hôm nay góp phần nối dài hành trình về nguồn.

Hang đá buôn Đắk Tuôr nằm sâu trong lòng những ngọn núi thuộc dãy Cư Yang Sin, cách Buôn Ma Thuột khoảng 80 km về hướng Đông Nam. Hang được cấu tạo bởi những tảng đá lớn với hình khối lồi lõm, không đều nhau; địa hình xung quanh hiểm trở, đi lại khó khăn.

Đoàn viên, thanh niên vận chuyển các tấm bê tông vượt qua những đoạn đường dốc để xây dựng “Đường lên Hang đá Đắk Tuôr”.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, điều kiện tự nhiên đặc biệt ấy đã tạo nên địa điểm hoạt động cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ một số ban, ngành của tỉnh Đắk Lắk cùng đồng bào M’nông huyện Krông Bông (H9). Nơi đây thuộc Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 1965 - 1975, mang dấu ấn của một thời lịch sử hào hùng.

 

Những công trình, phần việc gắn với các địa danh lịch sử không chỉ tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng mà còn là cách giáo dục truyền thống bằng những trải nghiệm cụ thể. Qua đó, thế hệ trẻ thêm hiểu, thêm tự hào về lịch sử quê hương và tiếp tục gìn giữ, lan tỏa mạch nguồn truyền thống trong các thế hệ mai sau". 
   

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Y Lê Pas Tơr 

 

Tuy nhiên, để đến được hang đá, người dân và du khách gặp không ít khó khăn khi phải đi qua đoạn đường mòn nhỏ hẹp. Từ thực tế đó, Đoàn xã Cư Pui phối hợp với Cụm thi đua số 10 và Cụm thi đua số 13 thuộc Tỉnh Đoàn thực hiện công trình thanh niên Đường lên Hang đá Đắk Tuôr.

Đoạn đường dài hơn 300 m giữa núi rừng không lớn nếu nhìn bằng những con số, nhưng để hoàn thành, những người trẻ đã phải vượt qua không ít thử thách. Mỗi ngày, 40 - 50 đoàn viên, thanh niên được huy động để đào, san đường, vận chuyển vật liệu. Đặc biệt, 500 tấm bê tông, mỗi tấm nặng khoảng 40 kg, phải vận chuyển thủ công qua những đoạn đường gập ghềnh, có chỗ qua suối, có chỗ dốc cao. Người khỏe nhận phần việc nặng, người mệt được bạn bên cạnh tiếp sức. Tinh thần đoàn kết hiện diện trong từng cái nắm tay, từng bước chân cùng nhau vượt dốc.

Đoàn viên, thanh niên cùng nhau san đường giữa địa hình núi rừng hiểm trở.

Những ngày trực tiếp tham gia làm đường vẫn để lại ấn tượng trong anh Y Tin Byă, Bí thư Chi đoàn buôn Tliêr. Từ ngoài đường vào đến chân dốc rồi tiếp tục lên núi, từng tấm bê tông được đoàn viên, thanh niên thay nhau khiêng qua những đoạn đường hiểm trở. “Đường đi khó, lại dốc và tấm bê tông rất nặng nên mọi người phải hỗ trợ nhau. Công việc tuy vất vả nhưng rất ý nghĩa. Khi được góp một phần sức lực để làm nên con đường này, tôi cảm thấy vui và tự hào”, anh Y Tin Byă chia sẻ.

Với anh Y Vi Niê, đoàn viên Chi đoàn buôn Đắk Tuôr, công trình càng có ý nghĩa bởi anh sinh ra và lớn lên trên chính mảnh đất này. Khi nhận được thông tin huy động đoàn viên tham gia làm đường lên Hang đá Đắk Tuôr, anh đăng ký tham gia ngay, dành 4 ngày cùng các bạn trẻ gùi đá, đào đường, vận chuyển vật liệu. “Trước đây, đường vào hang rất khó đi nên không phải ai cũng có điều kiện vào tham quan, tìm hiểu. Chúng tôi mong rằng công trình hoàn thành sẽ có nhiều đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân đến đây hơn để biết về lịch sử của quê hương mình”, anh Y Vi Niê chia sẻ.

Sau 6 ngày miệt mài, những tấm bê tông đã được xếp ngay ngắn, nối tiếp nhau thành con đường mới dẫn lên Hang đá Đắk Tuôr. Con đường không chỉ được tạo nên từ đất, đá và bê tông mà còn từ mồ hôi, sự sẻ chia và niềm tự hào của những người trẻ.

Công trình thanh niên góp phần tạo thuận lợi cho các hoạt động về nguồn tại Hang đá Đắk Tuôr.

Trước đây, để đến với Hang đá Đắk Tuôr, người đi phải vượt qua con đường mòn nhỏ hẹp, gập ghềnh, có những đoạn phải lội qua suối, leo dốc. Giờ đây, tuyến đường mới đã giúp hành trình ấy thuận lợi hơn. Nhưng ý nghĩa của công trình không chỉ dừng lại ở việc mở một lối đi.

Anh Phạm Văn Thiên, Bí thư Chi đoàn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk (Cụm thi đua số 13) cho biết các đơn vị mong muốn đóng góp một phần sức trẻ để cải thiện việc đi lại, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân đến với địa chỉ đỏ Hang đá Đắk Tuôr.

Theo anh Thiên, điều đáng quý nhất là từ một công trình cụ thể, tuổi trẻ các đơn vị đã có cơ hội cùng nhau trải nghiệm, cống hiến và hiểu sâu sắc hơn về giá trị của vùng đất lịch sử. “Mỗi phần việc được hoàn thành không chỉ góp phần tạo nên con đường mới mà còn thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, truyền thống của quê hương”, anh Thiên chia sẻ.

Từ con đường này, những chuyến về nguồn, hoạt động tham quan, tìm hiểu truyền thống sẽ thuận lợi hơn. Qua đó, những câu chuyện về một thời kháng chiến gian khổ, về sự kiên cường của quân và dân Đắk Lắk sẽ tiếp tục được kể lại bằng những trải nghiệm trực tiếp tại chính vùng đất lịch sử.

Anh Phương

Ý kiến của bạn