Giữa những dãy núi trập trùng của xã Phú Mỡ, nơi đường đến trường còn nhiều cách trở, sách không đơn thuần là tri thức, mà còn là cầu nối mở ra thế giới mới. Từ những trang sách, một hành trình bền bỉ đang được vun đắp, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên của các em nhỏ vùng khó.
Mở ra chân trời mới
Thực hiện chương trình Thư viện lưu động "Ánh sáng tri thức" và luân chuyển tài nguyên thông tin trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2026, vừa qua, cán bộ Thư viện tỉnh đã vượt hơn trăm cây số để mang những thùng sách đến vùng đặc biệt khó khăn Phú Mỡ.
Tại sân Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Đinh Núp, thầy cô giáo, học sinh và cán bộ Thư viện tỉnh cùng nhau chuyển hơn nghìn bản sách từ trên xe vào khu vực tổ chức. Niềm hân hoan hiện lên trong ánh mắt các em.
![]() |
| Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Đinh Núp cùng đọc sách, trao đổi về kiến thức mới. |
Em Mang Thị Mỹ Loan, học sinh lớp 9A cho biết mỗi ngày em dành khoảng 2 giờ để đọc sách, chủ yếu là truyện và các cuốn sách văn học. “Nếu có thời gian rảnh, em đọc nhiều hơn. Sách giúp em cảm nhận được nhiều điều thú vị, mới mẻ, nhìn thấy những vùng đất em chưa từng đặt chân tới”, Mỹ Loan nói.
Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Đinh Núp có gần 100% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Trong tổng số gần 200 học sinh toàn trường, hơn một nửa các em ở lại trường theo hình thức bán trú, chỉ về nhà mỗi tuần một lần. Chính vì vậy, chuyện giáo dục ở đây không chỉ là truyền đạt kiến thức sách vở, mà còn là hành trình nuôi dưỡng kỹ năng sống, xây dựng thói quen và bồi đắp giá trị văn hóa cho học sinh. Trong đó, văn hóa đọc được xem như một chìa khóa quan trọng.
Thầy Đỗ Thành Vinh, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Có em ở lại trường, có em đi về mỗi ngày, nhưng điểm chung là điều kiện tiếp cận tri thức còn hạn chế. Vì vậy, việc đưa sách đến với các em không chỉ phục vụ học tập mà còn giúp các em mở rộng hiểu biết, hình thành nhân cách và nuôi dưỡng ước mơ”.
Gieo mầm văn hóa đọc
Ngoài xã Phú Mỡ và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Đinh Núp, chương trình Thư viện lưu động “Ánh sáng tri thức” và luân chuyển tài nguyên thông tin trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2026 còn được Thư viện tỉnh triển khai tại nhiều nơi khác. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa tri thức đến gần hơn với người dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa.
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ Thư viện tỉnh, cho biết: “Chúng tôi xác định, ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nguồn tri thức còn hạn chế, điều kiện tiếp cận sách chưa nhiều. Vì vậy, trước mỗi chuyến đi, đơn vị khảo sát điều kiện thực tế của từng địa bàn để lựa chọn đầu sách phù hợp. Với học sinh miền núi, những cuốn sách mỏng, có hình ảnh sinh động thường được ưu tiên, bởi dễ đọc, dễ tiếp cận và tạo hứng thú ban đầu. Khi đã có thói quen rồi, các em sẽ tự tìm đến những cuốn sách dày hơn, khó hơn”.
![]() |
| Các em học sinh háo hức chọn sách đọc trong chương trình Thư viện lưu động “Ánh sáng tri thức” tổ chức tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Đinh Núp. |
Hiện nay, bên cạnh sách giấy, các bản sách điện tử cũng được phát triển mạnh, giúp người đọc dễ dàng tìm kiếm, tiếp cận với đa dạng các loại sách thông qua điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop… Tuy nhiên, ở vùng núi như Phú Mỡ, việc tiếp cận sách điện tử vẫn còn nhiều hạn chế do điều kiện hạ tầng và thiết bị. Chính vì vậy, sách giấy vẫn đóng vai trò chủ đạo. Những chuyến xe thư viện lưu động, những buổi giới thiệu sách trực tiếp vẫn là cách làm hiệu quả nhất để đưa tri thức đến với học sinh.
“Nhà trường mong muốn có thêm nhiều hoạt động đưa sách đến với học sinh, để các em có cơ hội giao lưu, học hỏi và mở rộng hiểu biết. Văn hóa đọc không thể hình thành trong ngày một ngày hai, mà cần sự chung tay của nhiều phía”, thầy Đỗ Thành Vinh nhấn mạnh.
Tuyết Hương


