Báo Đắk Lắk điện tử
.

E-Magazine - "Bước chân thép" của những chân chạy từ xứ sở đại ngàn

10:53, 24/04/2026

 
 

Giữa những cung đường đất đỏ bazan, nơi nắng gió Tây Nguyên hun đúc ý chí con người, những bước chân vẫn bền bỉ tiến về phía trước. Không ồn ào, không hào nhoáng, họ lặng lẽ tập luyện, lặng lẽ chinh phục, để rồi từ đại ngàn, tên tuổi của họ xuất hiện trên những bảng thành tích khắc nghiệt nhất của làng chạy bộ Việt Nam.

 

 

 

Trên thế giới chưa đầy 1% dân số có thể chạy full marathon 42 km, số người tham gia các cuộc đua siêu marathon (từ 50km trở lên) còn ít hơn rất nhiều bởi sự khắc nghiệt.

 

Vậy nhưng "Ultra trail" hay còn gọi là siêu marathon là một cuộc đua chạy bộ địa hình khắc nghiệt, được tổ chức trên đường mòn cheo leo, trong rừng núi hay vượt đồng, băng sa mạc...

 

Ba cái tên: Trần Minh Tuyên, Nguyễn Thị Kim Anh và Đậu Tuấn Kiệt, không chỉ là những runner xuất sắc. Họ là những câu chuyện sống động, truyền cảm hứng về nghị lực, về hành trình vượt qua chính mình. Họ được ví như những “bước chân thép” của quê hương Đắk Lắk khi chinh phục chức vô địch các cự ly: 75km, 103km, 182km, 250km,…

 

 
 

Trong giới chạy bộ siêu địa hình (Ultra trail) tại Việt Nam, cái tên Trần Minh Tuyên không chỉ được biết đến là runner sở hữu những thành tích "khủng", mà anh còn là minh chứng “sống” cho sức mạnh, nghị lực, quyết thay đổi bản thân.

 

Trần Minh Tuyên bước vào chạy bộ không phải từ vinh quang, mà từ một nhu cầu rất đời thường: giảm cân. Từ một người có ngoại hình nặng nề hơn 80kg, từng được gọi bằng cái tên “Tuyên béo”, anh bắt đầu những bước chạy đầu tiên để thay đổi chính mình. Nhưng chạy bộ, với anh, không dừng lại ở thay đổi hình thể. Nó trở thành hành trình khám phá giới hạn.

 

 

 

Chỉ trong vài năm, từ một người mới, Trần Minh Tuyên đã vươn lên thành một trong những runner siêu địa hình hàng đầu. Anh sở hữu bảng thành tích ấn tượng tại các giải trail siêu địa hình mà bất cứ vận động viên nào cũng khao khát. Thành tích vô địch cự ly 182km tại Prenn Trail Summit 2024 sau 38 giờ chạy liên tục không chỉ là con số, mà là minh chứng cho sức bền và ý chí phi thường.

 

Không dừng lại, năm 2026, anh tiếp tục giành Á quân cự ly 250 km với thời gian 56 giờ 21 phút, một thử thách mà ngay cả những runner dày dạn cũng phải dè chừng.

 

Khả năng chịu đựng đau đớn, tinh thần thép và sự bền bỉ khiến anh được gọi bằng một biệt danh đặc biệt: “người không phổi” của đại ngàn.

Không chỉ là một chân chạy xuất sắc, Trần Minh Tuyên còn  là Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Dak Lak Runners, góp công lớn trong việc gây dựng và phát triển phong trào chạy bộ tại địa phương. Anh luôn xuất hiện với vai trò dẫn dắt, truyền kinh nghiệm cho các thế hệ đàn em và lan tỏa lối sống tích cực.

 

<br>
 
 

Nguyễn Thị Kim Anh đến với chạy bộ từ một nền tảng của một vận động viên bắn súng. Cô từng là thành viên tuyển trẻ quốc gia, từng có thời gian rèn luyện kick-boxing. Nhờ vậy, Kim Anh có nền tảng thể lực dẻo dai cùng ý chí thép, đã giúp cô thích nghi cực nhanh với điền kinh. Chỉ trong thời gian ngắn từ năm 2024, Kim Anh từ một “tân binh” đã trở thành đối thủ đáng gờm trên các đường chạy. Không chỉ mạnh ở tốc độ, cô còn thể hiện sự đa năng khi chinh phục cả road lẫn trail.

 

Năm 2025 ghi dấu ấn đậm nét khi cô lập “cú đúp” vô địch cự ly 42km tại VnExpress Marathon Nha Trang và Cần Thơ chỉ trong vòng hai tuần - một kỳ tích về khả năng phục hồi thần tốc.

 

 

 

Trên đường trail, Kim Anh thực sự bùng nổ. Hai năm liên tiếp vô địch cự ly 55km Prenn Trail Summit; và đỉnh cao là chức vô địch 75km tại Măng Đen La La Trail 2026.

 

Những bước chạy chinh phục địa hình trail phức tạp không chỉ cho thấy sức mạnh thể chất mà còn là bản lĩnh kiên cường của người con gái đất đỏ Tây Nguyên. Kim Anh được cộng đồng chạy bộ Đắk Lắk xem là linh hồn, là người truyền lửa cho phong trào.

 

Nhỏ nhắn, luôn nở nụ cười, nhưng mỗi bước chạy của cô là một minh chứng cho ý chí không giới hạn.

 

 
 

Đậu Tuấn Kiệt không xuất phát từ thể thao chuyên nghiệp. Anh đến với chạy bộ như một cách rèn luyện sức khỏe, nhưng lại gắn bó bằng một kỷ luật đáng kinh ngạc. Chính sự kỷ luật đó đã đưa anh đi xa.

 

 

 

Ở các giải trail, anh là một “quái kiệt” thực thụ. Thành tích Á quân cự ly 103km tại giải Prenn Trail Summit 2026 với thời gian 14 giờ 59 phút là minh chứng rõ nét cho sức bền và bản lĩnh.

 

Trước đó, anh cũng là người về nhất cự ly 100 km tại Măng Đen Ultra Trail, một trong những giải chạy khắc nghiệt nhất Việt Nam.

 

Không chỉ mạnh ở trail, Tuấn Kiệt còn chứng minh khả năng ở đường road với thành tích sub 3:05 tại marathon Thành phố Hồ Chí Minh Midnight 2025.

 

Anh không chỉ chạy cho bản thân. Với vai trò Phó Chủ tịch CLB Dak Lak Runners, anh còn là người tổ chức, dẫn dắt và lan tỏa phong trào.

 

 
 

Từ những con đường đất đỏ của Tây Nguyên đến những cung trail khắc nghiệt nhất cả nước, hành trình của họ không chỉ là câu chuyện thể thao.

 

Đó là câu chuyện về ý chí. Về sự bền bỉ. Và về cách con người vượt qua chính mình.

 

 
 
 
 

Nội dung: Đăng Triều - Trần Quới - CTV

Trình bày: Mạnh Hùng


Ý kiến bạn đọc