Dọc biển phía Đông của Đắk Lắk, hình ảnh những chiếc áo xanh tình nguyện, những tốp công nhân môi trường, những người dân tay cầm túi rác đã trở nên quen thuộc.
Chung tay giảm thiểu rác thải nhựa, lan tỏa lối sống xanh và cùng nhau hành động để chiến thắng cuộc chiến ô nhiễm nhựa là thông điệp được đưa ra tại Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2025 với chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa” do UBND tỉnh tổ chức.
Sáng 5/6, tại Quảng trường 10/3 TP. Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2025 với chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa”.
Những việc làm tưởng chừng đơn giản nhưng mang lại hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy trách nhiệm của người dân đối với môi trường sống.
Người dân tổ dân phố 8 và tổ dân phố 10 (phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột) phản ánh, thời gian qua, bà con phải chấp nhận “sống chung” với tình trạng ô nhiễm do cơ sở sản xuất xả nước thải xuống suối, phát tán mùi hôi thối.
Con suối nằm giữa chợ Nông trường Cao su Cư Kbô và Trường Mầm non Ban Mai thuộc thôn An Bình (xã Chứ Kbô, huyện Krông Búk) dài khoảng 70 m nước đen kịt, bốc mùi hôi thối nồng nặc, có đoạn bị rác thải, cây cỏ che phủ ngăn dòng chảy, như đang bị bóp nghẹt.
Trước thực trạng nhiều cánh rừng bị suy giảm về đa dạng sinh học do tác động của con người, một số đơn vị quản lý rừng trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai trồng rừng thay thế, đưa lan rừng trở lại đại ngàn, từng bước làm giàu thêm cho những cánh rừng xanh, góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên bền vững.
Để giữ chân, thu hút nguồn nhân lực chất lượng phục vụ công tác quản lý và phát triển địa phương, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có các chính sách hướng tới đội ngũ cán bộ cấp xã tạo được sự đồng thuận, giúp cán bộ yên tâm công tác, phát huy năng lực trong môi trường mới.
Trong nhịp sống hiện đại, khi dịch bệnh luôn rình rập với những bất ngờ khó lường, những người thầy thuốc không quản ngại hiểm nguy, miệt mài gieo mầm hy vọng và tạo niềm tin vững chắc.
Krông Pắc – vùng đất từng vang danh với những đồn điền cà phê, nay lại được biết đến nhiều hơn bởi một “ngôi sao mới” - sầu riêng, loại trái cây “vua” của vùng nhiệt đới. Sau hơn hai thập kỷ, Krông Pắc đã trở thành “thủ phủ” sầu riêng của Đắk Lắk, mang theo khát vọng nâng tầm thương hiệu nông sản Việt trên thị trường thế giới.