Xuân Bính Ngọ 2026 đang về trên quê hương Đắk Lắk thân yêu. Đây không chỉ là sự chuyển giao của đất trời, mà còn là thời khắc lịch sử thiêng liêng, đánh dấu mùa xuân đầu tiên của một Đắk Lắk vươn mình từ đại ngàn hùng vĩ ra biển lớn bao la.
Bước vào năm 2026, năm đầu tiên mở ra “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bình Kiến đón xuân mới với niềm tin và quyết tâm được hun đúc từ những kết quả toàn diện đạt được trong năm 2025.
Xuân Lãnh là địa bàn miền núi với 35% là người đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Chăm và Ba Na. Để đưa nghị quyết vào cuộc sống, Đảng bộ xã xác định: “Cán bộ phải nêu gương đi đầu để nhân dân tin tưởng và làm theo”.
Cùng với các địa phương trên cả nước, năm 2025 Đắk Lắk đã trải qua chặng đường chuyển mình và phát triển cùng lịch sử dân tộc. Bước vào kỷ nguyên mới, từ niềm tin sâu sắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đắk Lắk đang quyết tâm, hành động để trở thành một điểm sáng
