Multimedia Đọc Báo in

“Sao vuông” trong nắng gió thao trường

09:06, 28/05/2022

Sau hơn 2 tuần “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, các chiến sĩ dân quân năm nhất Cụm huấn luyện số 6 (Ban CHQS huyện Cư M’gar) đã từng bước thích nghi, lĩnh hội, làm quen với các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm chuyên ngành.

“Khổ luyện thành tài, chai tay bắn giỏi”, trên thao trường, bãi tập, khí thế thi đua, tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn được các “sao vuông” cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể.

Có khả năng lấy đường ngắm cơ bản, đường ngắm đúng, ngắm trúng, ngắm chụm khá tốt, song trong những buổi đầu tập ngắm bắn mục tiêu bia số 4 dưới trời nắng nóng, do chưa biết cách khử độ chóa ở “đầu ruồi”, kết quả kiểm tra của chiến sĩ Y Khanh Byă vẫn còn khá thấp so với mặt bằng chung của đơn vị.

Được Thiếu tá Hồ Thanh Bình, Trợ lý quân lực Ban CHQS huyện kèm cặp, giúp đỡ và truyền thụ cho những kinh nghiệm ngắm bắn thực tế của bản thân, Y Khanh đã tiến bộ rất nhanh. Cần cù, chịu khó lại thông minh, sáng dạ, quá trình huấn luyện, thực hành các nội dung ném lựu đạn, đánh thuốc nổ, điều lệnh đội ngũ, bơi lội, đào đắp công sự, ngụy trang, băng bó cứu thương… anh đều được cán bộ đứng lớp biểu dương, mời vào đội mẫu.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã Cuôr Dăng kiểm tra đường ngắm của các chiến sĩ dân quân năm nhất.

Xung phong đánh chiếm mục tiêu lô cốt địch nằm trên lưng chừng đồi, dưới sự chi viện, nghi binh của đồng đội, chiến sĩ Y Na Mi Ayun ôm bộc phá khối, khôn khéo lợi dụng địa hình địa vật, lúc đi khom, chạy khom, lúc lăn, lê, bò, trườn từng bước tiếp cận mục tiêu. Khi còn cách lô cốt địch khoảng 15 m, thấy thời cơ thuận lợi, anh sải bước, lao lên đặt bộc phá, điểm hỏa, chạy nhanh về khu vực ẩn nấp. Bộc phá nổ, trong màn khói bụi mù mịt, Y Na Mi bất chấp hiểm nguy, vọt tiến rồi nhảy xuống ngã 3 hào, thực hiện động tác bắn găm, bắn gần, tiêu diệt hoàn toàn sinh lực địch.

“Báo cáo tiểu đội trưởng. Lô cốt địch đã bị đánh sập. Bộc phá khối tiêu thụ 1 quả, đạn AR15 tiêu thụ 15 viên. Hết!” - trong đêm tối, giọng anh đanh thép, át cả tiếng gió rừng. Thu gom vật chất, về lại đội hình, Y Na Mi được Thiếu tá Lê Hải Long, Trợ lý tác huấn Ban CHQS huyện khen ngợi, biểu dương trước toàn đơn vị vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; kỹ thuật, chiến thuật đều đạt giỏi; biết vận dụng linh hoạt các tư thế, động tác vận động trên chiến trường và sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế.

Cán bộ Ban CHQS xã Cuôr Dăng kiểm tra đường ngắm của các chiến sĩ dân quân năm nhất.

Luyện tập nội dung “Tổ dân quân tự vệ làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác”, trong đêm tối, phát hiện có hai đối tượng khả nghi đang tìm cách phá khóa phòng làm việc của Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã, Tổ trưởng Y Phớt Niê cùng chiến sĩ Y Tôn Niê Siêng và Y Dây Êban, với vũ khí, công cụ hỗ trợ trên tay nhanh chóng triển khai đội hình tạo thế gọng kìm, khép chặt vòng vây, rồi bất ngờ áp sát, sử dụng võ thuật khống chế, bắt gọn cả hai tên. Sau khi hỏi cung, lấy lời khai sơ bộ, theo chỉ đạo của Ban CHQS xã, tổ dân quân tiến hành bàn giao các nghi phạm cho lực lượng chức năng và tiếp tục tuần tra, canh gác, bảo vệ mục tiêu. Quân phục đẫm mồ hôi, song ai cũng vui vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Những ngày nghỉ cuối tuần, các “sao vuông” lại hành quân đến những buôn làng, thôn xóm ở vùng sâu, vùng xa của xã Ea Drơng, Cuôr Dăng, Cư Suê, Ea Kiết… chung tay giúp đỡ nhân dân thu hái mùa màng, tu sửa đường giao thông, nạo vét kênh mương nội đồng, giao lưu văn nghệ, thể thao với đoàn viên, thanh niên và dạy học, làm đồ chơi, cắt tóc cho các cháu thiếu nhi. Thực hiện chức năng đội quân công tác, quá trình tiếp xúc, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng được các chiến sĩ lồng ghép, tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến bà con.

Thiếu tá Hồ Đình Nguyên, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Cư M’gar cho biết: “Gần 80% chiến sĩ dân quân năm nhất của Cụm huấn luyện số 6 là người dân tộc thiểu số, có trình độ nhận thức không đồng đều, do đó, bên cạnh việc chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị về con người, giáo án bài giảng, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, quá trình huấn luyện, những nội dung, thuật ngữ quân sự, chuyên ngành khó hiểu, các cán bộ đứng lớp phải nghiên cứu, dịch ra tiếng Êđê và giải thích, làm mẫu nhiều lần để các chiến sĩ có thể hiểu sâu, hiểu rõ hơn. Với phương châm chia nhỏ tập nhiều, xoay vòng đổi tập, người giỏi kèm người khá, người biết nhiều kèm người biết ít và phân loại, đánh giá đúng trình độ của người học, chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện của đơn vị không ngừng được nâng lên. Qua kiểm tra, hội thao sau từng buổi tập, từng khoa mục, các chiến sĩ đều nắm chắc nội dung, biết vận dụng linh hoạt trong quá trình công tác và chiến đấu”.

An Khang


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.