Tại hai xã Ia Lốp và Ia R’vê, để xây dựng hai trường liên cấp hiện đại, khang trang, kịp đưa vào sử dụng đầu năm học mới 2026 - 2027, Bộ CHQS tỉnh đã tăng cường gần 100 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân tham gia hỗ trợ thi công.
Không khí lao động diễn ra vô cùng khẩn trương. Tiếng máy trộn bê tông rầm rập hòa cùng tiếng búa đập, tiếng đan sắt thép của bộ đội và công nhân. Những giọt mồ hôi lăn dài trên những khuôn mặt sạm sương gió của các chiến sĩ trẻ. Để thích ứng với thời tiết mưa nắng khắc nghiệt, các đơn vị đã linh hoạt triển khai đồng bộ các giải pháp như: điều chỉnh thời gian lao động khoa học, tranh thủ những lúc tạnh ráo từ sáng sớm, chiều muộn. Các chiến sĩ được chia nhỏ thành tổ, đội chuyên trách, phối hợp chặt chẽ với nhà thầu để khoán tiến độ cụ thể. Công tác chăm sóc hậu cần được siết chặt, bảo đảm chế độ dinh dưỡng và chăm sóc y tế tối đa, giúp bộ đội giữ vững sức khỏe, quyết tâm đưa công trình về đích đúng hẹn.
![]() |
| Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ thi công trường liên cấp vùng biên giới. |
Lau vội giọt mồ hôi trên trán, Binh nhất Y Ze Ni Niê, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 5, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Ea Súp tâm sự: "Thời tiết vùng biên có những ngày nắng cháy da, công việc tuy có mệt và vất vả thật nhưng mỗi khi thấy các em nhỏ đi qua công trường ngó vào đầy háo hức, tôi và đồng đội như quên hết mệt mỏi. Là người lính trẻ, tôi tự hứa sẽ phát huy tinh thần xung kích, nỗ lực hoàn thành để công trình sớm về đích".
Đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp thi công trường liên cấp tại hai xã biên giới Ia R'vê và Ia Lốp, Thượng tá Đào Duy Tân, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã biểu dương tinh thần vượt khó của toàn đơn vị. Đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tiếp tục phát huy cao độ bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ, phối hợp chặt chẽ với nhà thầu để vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và trang thiết bị.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ khẩn trương thi công công trình. |
Tinh thần trách nhiệm không quản ngại gian khổ của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã để lại dấu ấn trong lòng cán bộ chính quyền, nhân dân địa phương. Ông Lê Đình Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Ia R’vê chia sẻ: "Dự án trường liên cấp này là niềm mong mỏi của chính quyền và nhân dân xã biên giới Ia R'vê. Khi tiến độ gặp khó khăn, sự có mặt của cán bộ, chiến sĩ bộ đội là nguồn lực vô cùng quý giá. Chứng kiến bộ đội không quản ngại nắng nóng, miệt mài trên công trường, chúng tôi rất cảm động. Sự chung sức của các chiến sĩ đã tiếp thêm động lực, đẩy nhanh tiến độ thi công từng ngày".
Nhìn về phía dãy nhà ba tầng đang dần hoàn thiện, em Đinh Gia Huy, học sinh lớp 8A3, Trường THCS Nguyễn Thị Định, xã Ia R'vê không giấu được niềm vui: “Trường cũ của con mùa mưa thì hay bị dột, mùa nắng lại rất nóng. Giờ thấy các chú bộ đội ngày nào cũng vất vả xây trường mới to đẹp, con thích lắm. Con ước ao trường sớm xây xong để con được vào học lớp mới, có phòng nội trú sạch sẽ để ở lại cùng các bạn. Con hứa sẽ học thật giỏi để không phụ công của các chú bộ đội".
Chiều biên giới tối nhanh nhưng trên công trường, hệ thống đèn cao áp đã rực sáng. Những bóng áo xanh thợ lính vẫn đổ dài trên những bức tường mới xây. Quyết tâm cao độ của toàn quân, toàn dân tỉnh Đắk Lắk đang biến những bản vẽ phối cảnh kiến trúc 3D thành hiện thực.
Trung Hải


