Từ điểm tựa chính sách đến hành trình tự lực thoát nghèo

Những năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Không chỉ giúp người dân có thêm điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, các chính sách hỗ trợ còn khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, tạo động lực để nhiều hộ đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình.

Trái ngọt từ ý chí vươn lên

Câu chuyện của bà H’Phương Ông (dân tộc M’nông, buôn Liêng Ông, xã Đắk Phơi) là một minh chứng cho ý chí tự lực, tự cường của đồng bào DTTS trong hành trình vươn lên thoát nghèo.

Ngồi giữa khu vườn xanh mướt với những hàng cà phê xen lẫn cây ăn trái đang vào mùa, ít ai biết rằng chỉ vài năm trước, gia đình bà H’Phương Ông vẫn thuộc diện hộ cận nghèo. Nhà đông con, tư liệu sản xuất chỉ vỏn vẹn mấy sào đất rẫy cằn cỗi, dù đã kiên trì cày cuốc, làm thuê làm mướn nhưng cái nghèo đeo bám suốt nhiều năm.

“Ngày trước khó khăn lắm. Hai vợ chồng ai thuê gì làm nấy, có ngày có việc, có ngày không. Nhiều lúc chỉ mong đủ gạo ăn qua ngày, chưa dám nghĩ đến chuyện đầu tư phát triển kinh tế”, bà H’Phương Ông nhớ lại.

Bà H’Phương Ông (dân tộc M’nông, buôn Liêng Ông, xã Đắk Phơi) chăm sóc đàn bò của gia đình. Ảnh: B.Giang
Bà H’Phương Ông chăm sóc đàn bò của gia đình. Ảnh: B. Giang

Bước ngoặt đến khi cách đây khoảng 4 năm, gia đình bà được Nhà nước hỗ trợ cây giống sầu riêng và ca cao. Từ đây, bà mạnh dạn đưa vào trồng xen trong hơn 3 sào cà phê của gia đình. Không có kinh nghiệm trồng cây ăn trái, bà chủ động tham gia các lớp tập huấn, học hỏi kỹ thuật từ cán bộ khuyến nông và những hộ sản xuất giỏi trong vùng.

Hằng ngày, ngoài công việc đồng áng, bà dành thời gian chăm sóc từng gốc cây, tìm hiểu cách phòng trừ sâu bệnh và áp dụng các biện pháp canh tác phù hợp. Nhờ vậy, vườn cây của gia đình dần phát triển xanh tốt. Không chỉ thế, bà vay mượn thêm để mua cây giống ăn quả như vải, mít, bơ và đầu tư phân bón để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng.

Cán bộ buôn M’Liêng Ông (xã Đắk Phơi) nắm bắt tình hình đời sống, động viên gia đình bà H’Phương Ông phát triển sản xuất, ổn định sinh kế. Ảnh: B.Giang
Cán bộ buôn M’Liêng Ông (xã Đắk Phơi) nắm bắt tình hình đời sống, động viên gia đình bà H’Phương Ông phát triển sản xuất, ổn định sinh kế. Ảnh: B. Giang

Sau khi có nguồn thu nhập ổn định từ các loại cây ăn quả trong vườn, bà bắt đầu dành dụm mua thêm một con bò sinh sản. Với suy nghĩ muốn thoát nghèo thì phải tự mình cố gắng, hằng ngày bà tranh thủ thời gian đi cắt cỏ cho bò, giảm chi phí chăn nuôi.

Chỉ sau 2 năm, đàn bò phát triển lên được ba con. Đây không chỉ là nguồn tài sản mà còn trở thành động lực để gia đình tiếp tục phát triển chăn nuôi trong những năm tới. Với những nỗ lực và ý chí tự lực, đầu năm 2025, gia đình bà H’Phương đã thoát khỏi danh sách hộ nghèo của địa phương.

Ông Y Nem Ông, Trưởng buôn Liêng Ông, bày tỏ: “Với 127 hộ dân, trong đó khoảng 95% là đồng bào dân tộc M’nông, đời sống còn gặp rất nhiều khó khăn. Điều đáng mừng trong công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương nói chung, hộ gia đình bà H’Phương nói riêng là họ không ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà coi đó là cơ hội để thay đổi cuộc sống. Chính sự kết hợp hài hòa giữa lực đẩy từ chính sách Nhà nước và sức bật từ nội lực của chính người dân đã giúp nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Tay không làm nên cơ nghiệp

Ông Hoàng Văn Nghị là một trong những người nỗ lực, vượt qua khó khăn, sản xuất giỏi và thành công trên vùng đất xã Ea Ly. Năm 1997, mang theo khát vọng thay đổi cuộc sống và sức trẻ, người đàn ông sinh năm 1971, người dân tộc Tày, rời Lạng Sơn đến thôn Tân Sơn, xã Ea Ly.

Không có vốn và đất sản xuất, nhưng bằng nghị lực của mình, không ngại gian khổ, ông Nghị tự vạch ra kế hoạch phát triển kinh tế. Số tiền tích góp từ những lần làm công, cùng với việc khai hoang được 2 ha để trồng sắn, đây là điểm khởi đầu để thực hiện mục tiêu.

Anh Hoàng Văn Nghị chú trọng đầug tư các thiết bị cơ giới phục vụ sản xuất nông nghiệp, tăng hiệu quả kinh tế. Ảnh: Y Bông
Ông Hoàng Văn Nghị đầu tư thiết bị cơ giới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Y Bông

Nhận thấy việc sản xuất nông nghiệp chỉ dựa vào sức người là không hiệu quả, ông Nghị đầu tư mua máy cày, xe tải, máy múc… phục vụ sản xuất trên diện tích đất canh tác, kết hợp làm dịch vụ tăng thu nhập.

Với cách làm này, ông Nghị từng bước sở hữu nhiều phương tiện cơ giới cùng khoảng 8 ha mía, mỗi năm lợi nhuận khoảng 2 tỉ đồng. “Dù xuất phát điểm tay trắng, nhưng giờ gia đình tôi đã phát triển, các con lập gia đình và ổn định. Đối với tôi, vùng đất Ea Ly đã mang lại cho tôi nhiều điều giá trị. Đó là thành quả mà tôi đã nỗ lực một thời gian dài”. ông Nghị tâm sự.

Anh Hoàng Văn Nghị đi thăm rẫy mía trước khi thu hoạch. Ảnh: Y Bông
Ông Hoàng Văn Nghị thăm rẫy mía trước khi thu hoạch. Ảnh: Y Bông

Theo ông Nghị, bí quyết thành công là sự nhạy bén khi đầu tư vào các thiết bị cơ giới phục vụ cho nông nghiệp. Đặc biệt, ông không chạy theo trào lưu trồng cây ăn trái và cây công nghiệp vì nhận thấy diện tích đất của mình không phù hợp với các loại cây như vậy. Hiện nay, ông Nghị thuê thêm diện tích hơn 8 ha để tăng quy mô sản xuất nông nghiệp.

Ông Hoàng Đình Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Ly, đánh giá: “Anh Nghị là người rất chịu khó, nỗ lực trong sản xuất, kinh doanh. Thành quả mà anh đạt được là tấm gương về sự vươn lên trong cuộc sống. Địa phương luôn khuyến khích những người chí thú làm ăn như anh Nghị để cùng với xã Ea Ly thay da, đổi thịt trong tương lai”.

Giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh Đắk Lắk giảm bình quân 3,75%/năm, từ 27,49% cuối năm 2021 xuống còn 12,47% vào cuối năm 2025, vượt mục tiêu đề ra.

Bằng Giang - Nhật Huy

Ý kiến của bạn