(Tặng cựu chiến binh, nhà giáo Phan Xuân Châu)
"Tết này con ở chiến trường xa
Súng nổ biên cương tưởng pháo nhà"*
Thầy giáo già đọc thơ trên bục giảng
Giao thừa ấy, rừng Lào sáng choang
pháo sáng.
"Bên ấy hoa đào vừa hé nụ
Ở đây ban trắng cũng đơm hoa"*
Bài thơ cuối cùng của bạn
Viết trong đêm tết rừng Lào.
Bạn đi, câu thơ ở lại
Kỷ vật là cuốn sổ thơ trao.
Đề thi cuối kỳ lớp 12 năm ấy
Là bài thơ bạn viết ở rừng Lào
Trò viết bài nước mắt nhòe trang giấy
Thầy chấm bài nước mắt cũng rơi theo.
* Bài thơ của một người lính
Phan Xuân Luật
