Multimedia Đọc Báo in

Tuyển U22 Việt Nam - Thái Lan: Bất phân thắng bại!

10:20, 12/05/2023

Tối 11/5, trên Sân vận động Prince, thủ đô Phnôm Pênh, tuyển U22 Việt Nam đã có trận đấu cuối cùng gặp Thái Lan.

Đội bóng Thái Lan nhập cuộc tốt hơn, khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 3. Từ pha phát bóng dài lên của U22 Thái Lan, Duy Cương trong lúc lao về theo bóng bị trượt chân ngã và chân sút mang áo số 10 Achitpol không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm tung lưới thủ thành Huy Hoàng.

Sau ghi bàn, các cầu thủ Thái Lan chơi chắc chắn, chậm rãi, giữ bóng tốt bên phần sân nhà, không để các cầu thủ đối phương có cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Thirawooth. Lối chơi đó khiến các cầu thủ áo đỏ tỏ ra bế tắc, gặp khó trong triển khai các phương tấn công. “Điểm cộng” cho các cầu thủ trẻ Việt Nam ở hiệp 1 là dù gặp bất lợi bị dẫn trước, tinh thần vẫn không đi xuống mà thi đấu quyết tâm, các đường chuyền vẫn khá chính xác, song điều chúng ta cần là bàn thắng thì không đến.

Bước sang hiệp 2, “phù thủy trắng” có sự điều chỉnh nhân sự, Minh Trọng và Tuấn Tài vào thay Xuân Tiến và Quang Thịnh. Sự điều chỉnh này đem lại hiệu quả tức thì. Ở phút 53, xuất phát từ tình huống đá phạt của U22 Việt Nam, ở một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, cầu thủ khoác áo Câu lạc bộ bóng đá Huế Nhật Nam chớp cơ hội sút tung lưới đội bóng xứ chùa vàng, gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu về vạch xuất phát. 

Các cầu thủ Việt Nam vui mừng sau bàn thắng gỡ hòa 1-1. Ảnh: VFF
Các cầu thủ Việt Nam vui mừng sau bàn thắng gỡ hòa 1-1. Ảnh: VFF

Hưng phấn sau bàn thắng, “những chiến binh sao vàng” dồn lên tấn công, với những pha lên bóng tốc độ từ 2 cánh và từ trung lộ, gây áp lực, sức ép lớn cho khung thành của U22 Thái Lan và tạo ra vài tình huống ăn bàn rõ ràng. Một trong số đó là pha đá phạt tuyệt đẹp của Văn Khang vào góc cao khung thành đối phương song thủ thành Thái Lan Thirawooth xuất sắc cản phá.

Khách quan nhận định, hiệp 2, tuyển U22 Việt Nam tổ chức tấn công sắc nét, bài bản hơn đối thủ, trong khi người Thái dường như chẳng nôn nóng, có tư tưởng cầm hoà bởi chỉ cần thế họ sẽ chắc chắn xếp đầu bảng và chỉ gặp Myanmar ở bán kết.  

Còn với U22 Việt Nam, trận hòa 1-1 này chỉ giúp “những chiến binh sao vàng” có được ngôi nhì bảng B, qua đó chạm trán U22 Indonesia, đội nhất bảng A ở bán kết.

Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc