Multimedia Đọc Báo in

Anh hãy về phố núi

08:13, 29/01/2021
Anh có về phố núi với em không?
Ban Mê Thuột ngày bốn mùa trong một
Nơi quanh năm chẳng có mùa nóng “hot”
Cũng chẳng lạnh căm như chốn quê nào
 
Em vẫn thầm mong mỏi, ước ao
Anh đến Ban Mê vào một ngày nắng gió
Dạo con đường ngoại ô ngập tràn bụi đỏ
Ngắm dã quỳ vàng trong gió đong đưa!
 
Em dắt anh về thăm lại chốn xưa
Thời thơ bé em vẫn chưa biết... nhớ!
Bên nhà sàn cùng bạn bè sách vở
Nhấm bắp nướng vàng ước chuyện xa xôi...
 
Còn chần chừ gì anh hãy về thôi!
Hoa cà phê nở trắng đồi đang đợi
Hương sắc dịu dàng ngất ngây diệu vợi
Trái ngọt cho đời thêm vị đắm say...
 
Anh về đi đang đẹp lắm mùa này
Muôn hoa lá khoe sắc màu tươi thắm...
Từng đàn ong chắt ngọt ngào trong nắng
Nghe suối kể chuyện tình huyền diệu những đêm trăng...
 
Đôi lứa xưa mong hạnh phúc vĩnh hằng
Thầm lặng cùng nhau vượt sông sâu núi thẳm
Đường về quê em giờ thênh thang đẹp lắm
Sao anh vẫn ngại ngùng làm em phải đợi lâu?
 
Về cùng nhau đi anh, dệt mộng thời thơ ấu
Phố san sát lầu cao sừng sững rạng ngời
Ban Mê đang chuyển mình thay áo mới
Xuân đến rồi! Hãy về nhé anh ơi!
 
Minh Huyền

Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Mẹ và lục bát
08:38, 22/01/2021
Tháng chạp
08:37, 22/01/2021
Cha dạy con
12:28, 16/01/2021
Mùa gió bấc
07:05, 08/01/2021
Một mai ta về
07:04, 08/01/2021
Làng
08:44, 01/01/2021