Multimedia Đọc Báo in

Mùa gió bấc

07:05, 08/01/2021

Giữa mùa gió bấc hiu hiu

Lối về hun hút những chiều mưa bay.

Giọt mưa lạnh ướt vai gầy

Mẹ còn quang gánh miệt mài đường xa.

 

Những mùa gió bấc đi qua

Gió lùa kẻ lá vách nhà lưa thưa.

Êm đềm theo nhịp võng đưa

Mẹ ru giấc ngủ ngày xưa ấm nồng.

 

Mẹ già tóc trắng lưng còng

Đếm sao hết những bão giông cuộc đời

Chiều buồn nhặt lá khô rơi

Về đâu ngọn khói bên trời cô đơn?

 

Giữa mùa gió bấc tơ vương

Lòng nghe hoang hoải niềm thương dạt dào,

Con về mơ giấc ca dao

Ấm vòng tay mẹ ngọt ngào yêu thương…

 

Ngô Hồng Cẩm

 

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Một mai ta về
07:04, 08/01/2021
Làng
08:44, 01/01/2021
Người lính Cụ Hồ
08:44, 01/01/2021
Cuối mùa heo may...
14:18, 25/12/2020
Một chiều mùa đông
14:18, 25/12/2020
Một thoáng quê xưa…
07:12, 22/12/2020