Multimedia Đọc Báo in

Một mai ta về

07:04, 08/01/2021

Một mai ta về

Thăm chốn cũ vườn xưa

Giàn mướp đắng hoa vàng mấy độ

Con chim khách trên cành khẽ hót

Bến sông quê con nước lớn ròng

 

Gian bếp nhỏ

Chiều bâng khuâng khói

Bước thênh thang ngày vắng xa rồi

Hàng dừa nước buông tàu rơi rụng

Con đò chiều gác mái mênh mông

 

Cơn gió lẻ

Ngày về ngơ ngác

Ngọn khói chiều hoen sóng mắt cay cay

Lũ trẻ mục đồng giục trâu về vội vã

Triền đê xưa nỗi nhớ trong ngần

 

Cơn mưa chiều

Ướt lời ru khuya sớm

Dáng mẹ gầy quang gánh nặng oằn vai

Mái nhà tranh bốn mùa mưa nắng

Buổi đi về nước mắt rớt bên sông…

 

Huỳnh Thị Kim Cương

 

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Làng
08:44, 01/01/2021
Người lính Cụ Hồ
08:44, 01/01/2021
Cuối mùa heo may...
14:18, 25/12/2020
Một chiều mùa đông
14:18, 25/12/2020
Một thoáng quê xưa…
07:12, 22/12/2020
Hoài niệm Giáng sinh
07:12, 22/12/2020