Multimedia Đọc Báo in

Xem chuyên mục "Đi tìm đồng đội"

08:30, 02/05/2015

Giọng phát thanh trang nghiêm,

                              bức ảnh đã nhạt nhòa

Tất cả bỗng lặng im trước mắt người lính trẻ

Đồng đội đi tìm qua tháng năm lặng lẽ

Đất nước hòa bình, nỗi đau vẫn chưa yên.

 

Bao người con hy sinh trên khắp mọi miền

Nằm lại nơi nào giữa rừng già, núi thẳm?

Bức ảnh chụp chắc mới vào đời lính

Nên nét cười trong sáng tuổi hai mươi.

 

Ôi! Nỗi đau không thể nói bằng lời

Không nói hết vết thương lòng rỉ máu

Ngày đã sáng phía sau ngàn giông bão

Di chứng còn ghi tạc đến muôn sau.

 

Những người vợ chờ chồng hóa đá vọng phu

Người mẹ khóc con cạn dòng nước mắt

Tôi ngồi xem chợt thấy lòng se thắt

Nước mắt tuôn dài giữa giây phút lặng yên.       

Hồng Phương


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Tự tình với nắng
08:30, 02/05/2015
Miền tuổi dại
08:29, 02/05/2015
Nhận diện
08:29, 02/05/2015
Tượng đài
09:05, 30/04/2015
Nhớ Trường Sa
09:05, 30/04/2015