Multimedia Đọc Báo in

Nhớ Trường Sa

09:05, 30/04/2015

  Gửi đồng đội ở Trường Sa            

 

Ngày tôi đến Trường Sa còn rất lạ

Rợp trời mòng biển, hải âu

Nửa đêm giật mình nghe tiếng sóng

Tóc xanh giờ bạc trắng đầu

 

Hú gọi tên đồng đội ở nơi đâu

Biển mênh mang ôm ghì bãi cạn

Tiên nữ, An Bang, gió gào rát mặt

Bạn chưa về, nằm đó ở Gạc Ma

 

Những lứa đầu trần quần cộc ở Trường Sa

Vác đá bầm vai xây kè chắn sóng

Nhà giàn nghiêng giữa mùa biển động

Bạn hóa vào lòng biển… tuổi đôi mươi!

 

Chân đạp san hô tứa máu vẫn cười

Đất phù sa trộn mồ hôi lính đảo

Suốt dải biên cương

                             mờ trong mắt bão

Trường Sa trường tồn giữa nắng gió đại dương

 

Đảo nổi, đảo chìm

Đỏ mắt nhớ người thương

Tán bàng vuông đã bao lần thay áo

Đồng đội ơi! Ai khắc tên huyện đảo

Tháng Năm về cho gửi nhớ Trường Sa.

Lê Nguyễn 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Ngày ấy 30 tháng 4
08:58, 30/04/2015
Drai Sáp
16:22, 21/04/2015
Tiếng quê
16:22, 21/04/2015
Phía ấy bây giờ
08:05, 11/04/2015