Multimedia Đọc Báo in

Nhận diện

08:29, 02/05/2015

Người ta bảo con mắt là cửa sổ tâm hồn

Sao em chẳng nhìn sâu vào mắt anh

                                              để hiểu lòng anh thêm chút nữa

Ví thử tình yêu như ngọn lửa

Trái tim anh nung nấu đã bao ngày

Đâu dễ gì dập tắt đắm say!

 

Này em,

Sân khấu cuộc đời không phải lúc nào cũng diễn tuồng chân thực

Có bao nhiêu thứ lửa giả trên đời

Cũng cháy đỏ cũng lung linh hừng hực

Mà đố tìm chút hơi ấm, em ơi!

 

Thì vẫn biết trái tim không ưa trò giả chân triết lý

Anh đâu dám nói nhiều

Chỉ xin em hãy nhìn sâu soi kỹ

Để khỏi lẫn nhầm khi nhận diện tình yêu!

Nguyễn Ngọc Hưng


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Tượng đài
09:05, 30/04/2015
Nhớ Trường Sa
09:05, 30/04/2015
Ngày ấy 30 tháng 4
08:58, 30/04/2015
Drai Sáp
16:22, 21/04/2015
Tiếng quê
16:22, 21/04/2015