Multimedia Đọc Báo in

Tượng đài

09:05, 30/04/2015

Đất nước mình

Đi qua cuộc chiến tranh

Sừng sững một tượng đài mẹ Thứ

Hơn chục cháu con đi về miền bất tử

Hòa vào núi sông cho đất dựng kỳ đài.

 

Hơn trăm năm

Mẹ sống trên đời

Nửa thế kỷ đợi chờ thương nhớ

Những đứa con đi xa không về nữa

Phúc hậu tượng đài mang gương mặt hy sinh.

 

Ba mươi năm

Đằng đẵng cuộc trường chinh

Đài Tự do xây bằng máu và nước mắt

Những đứa con mẹ sinh, nối gót nhau đi đánh giặc

Trùng điệp tượng đài, trùng điệp bước hành quân.

 

Triệu chiến binh

Đã nằm lại dọc đường

Xây đất nước vinh quang nền độc lập

Hàng chục ngàn Bà mẹ Anh hùng đã nuốt dòng nước mắt

Góp cho núi sông này những giọt máu thiêng liêng.

 

Mẹ Việt Nam trung hậu kiên trinh

Mẹ Việt Nam bất khuất hy sinh

Gương mặt mẹ tạc tượng đài Tổ quốc !

Lê Anh Phong


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Nhớ Trường Sa
09:05, 30/04/2015
Ngày ấy 30 tháng 4
08:58, 30/04/2015
Drai Sáp
16:22, 21/04/2015
Tiếng quê
16:22, 21/04/2015