Multimedia Đọc Báo in

Rưng rưng quê ngoại

15:57, 24/05/2013

Quê ngoại gần trong tâm tưởng

Mà xa, xa tít chân trời

Mỗi lần nhớ thương, nhắm mắt

Là nghe tiếng nhịp chèo rơi…

 

Dốc nắng bến đò An Chỉ

Chiều nghiêng bóng núi Đình Cương

Con đứng bên này sông Vệ

Trông về mái rạ mờ sương

 

Bãi ngô vẫn thì con gái

Nương dâu xanh mãi một màu

Thương ngoại nắng mưa dầu dãi

Mái đầu bạc trắng bông lau

 

Thẳng tắp hàng cau trước ngõ

Dây trầu xanh giếng nước trong

Heo may cuộn về nỗi nhớ

Mùa thu dáng mẹ lưng còng

 

Nơi ngoại ngày xưa sinh mẹ

Cũng là nơi mẹ sinh con

Mảnh đất chôn nhau cắt rốn

Bây giờ xa khuất núi non

 

Lâu lắm không về quê ngoại

Lòng thơ xanh rút ruột tằm

Nhớ thương gửi con thuyền giấy

Vơi đầy kênh nước tăm tăm…

Nguyễn Ngọc Hưng


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Vịn vào tình thương
15:05, 17/05/2013
Tháng năm
15:00, 17/05/2013
Chiều hồ Lăk
09:16, 12/05/2013
Gặp lại Cao nguyên
09:15, 12/05/2013
Bất chợt Côn Sơn
10:50, 03/05/2013
[E-magazine] Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc vì nhân dân vùng lũ (kỳ 2)
Trên những nền đất còn nhão bùn sau lũ, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam lặng lẽ bước vào một “cuộc hành quân” dựng lại từng mái nhà cho dân. Trong cuộc hành quân ấy, chỉ có những bước chân lấm bùn, những đôi tay chai sạn và những ca làm việc kéo dài trong mưa lạnh. Ở đó, mỗi ngôi nhà không chỉ là một công trình xây dựng, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần quân dân đồng lòng trong gian khó.