Multimedia Đọc Báo in

Hương Sen - hồn người

15:02, 17/05/2013

Con về quê Bác, làng Sen

Nỗi niềm chi, cứ dâng lên dạt dào

Hương Sen loang gió ngạt ngào

Gợi bao ý niệm nao nao lòng người

Tính cách Sen-phẩm chất đời

Thăng hoa dung dưỡng rạng ngời tứ thơ.

 

Ủ mầm đáy nước hoang sơ

Hướng mặt trời nở tung cờ, đóa Sen

Hoa thắp lửa búp soi đèn

Trải lòng lá thắm, nhụy Sen vàng ròng

Một đời thanh bạch trắng trong

Thanh tao dìu dịu men nồng, hương Sen.

 

Từ trong lầm lụi vươn lên

Sen vô nhiễm mọi nếp quen thế thời

Hồn nhiên thanh lọc khí trời

Tảo tần mưa nắng dâng đời hương thơm

Thủy chung kiên nhẫn sớm hôm

Trinh nguyên thuần khiết tâm hồn, hoa Sen.

Lê Anh Phong


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Tháng năm
15:00, 17/05/2013
Chiều hồ Lăk
09:16, 12/05/2013
Gặp lại Cao nguyên
09:15, 12/05/2013
Bất chợt Côn Sơn
10:50, 03/05/2013
Nhớ Trịnh Công Sơn
07:48, 25/04/2013