Trượt dài trong vũng lầy ma túy

Vũng lầy ma túy đã khiến Thái Anh Êban (trú buôn Kmrơng Prong A, phường Tân An) trượt dài trong tội lỗi, không chỉ đánh mất tự do mà còn để lại nỗi đau trĩu nặng cho gia đình, người thân.

Thái Anh Êban sinh năm 2006, độ tuổi đang tràn đầy hoài bão và khát vọng của thanh xuân nhưng chàng trai trẻ này lại chọn cho mình một ngõ cụt mang tên ma túy. Đáng buồn hơn, tại thời điểm phạm tội, Thái Anh Êban đang trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo quyết định của UBND phường Tân An.

Tưởng rằng sự bao dung của gia đình và chính quyền sẽ là cơ hội để Thái Anh làm lại cuộc đời, rũ bỏ quá khứ lầm lạc để trở thành người có ích nhưng những cuộc vui phù du, những cơn “phê” ảo giác từ methamphetamine (ma túy đá) đã lấn át lý trí. Không chỉ dừng lại ở việc thỏa mãn cơn nghiện của bản thân, Thái Anh lại biến mình thành một mắt xích trong các hoạt động liên quan đến “cái chết trắng”, lôi kéo, tổ chức cho những thanh niên khác cùng tham gia vào vòng xoáy tội lỗi.

Hồ sơ vụ án cho thấy, vào ngày 11/8/2025 Thái Anh đi mua ma túy rồi mang về cất giấu, hôm sau khi tới nhà mẹ ruột ở buôn Jù (phường Tân An) thì mang ma túy ra sử dụng. Đến ngày 27/9/2025 Thái Anh Êban còn liều lĩnh chở “đồng bọn” đi mua ma túy để lấy 100.000 đồng tiền công. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Thái Anh đã đứng ra chuẩn bị “đồ nghề” gồm chai nhựa, ống thủy tinh, bật lửa... để tổ chức "bữa tiệc" ma túy tập thể tại nhà một người quen ở buôn Jù. Ngày 8/10/2025, Thái Anh bị cơ quan chức năng triệu tập lên làm việc và đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Bị cáo Thái Anh Êban tại phiên tòa phúc thẩm.

Sau quá trình điều tra, truy tố, ngày 4/2/2026, TAND Khu vực 1 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Thái Anh Êban và các bị cáo khác. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Thái Anh Êban 8 năm tù về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, 7 năm 6 tháng tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, 2 năm 6 tháng tù về tội “sử dụng trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt cho cả ba tội là 18 năm tù.

Sau khi có bản án sơ thẩm, Thái Anh Êban đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm mới đây, Hội đồng xét xử TAND tỉnh cho rằng, hành vi của bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước về các chất ma túy, ảnh hưởng tới an ninh, trật tự trị an tại địa phương. Ngoài ra, hành vi của bị cáo là phạm tội nhiều lần, tính chất nguy hiểm cao, nhất là phạm tội trong lúc đang cai nghiện; các tình tiết giảm nhẹ đã được cấp sơ thẩm xem xét toàn diện nên Hội đồng xét xử phúc thẩm đã quyết định bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án 18 năm tù. 

Sau lời tuyên án là tiếng sụt sùi từ phía dãy ghế của người thân. Cha mẹ, người thân chỉ kịp gọi với theo tên bị cáo trong nghẹn ngào khi lực lượng hỗ trợ tư pháp áp giải bị cáo ra xe chở phạm nhân. Họ chạy theo cho đến khi chiếc xe khuất bóng sau cổng tòa.

Chàng trai trẻ đã phải trả giá bằng những năm tháng đằng đẵng sau song sắt nhưng chính cha mẹ, người thân của bị cáo thì phải gánh chịu “bản án” tinh thần đau đớn nhất. Vụ án là lời cảnh tỉnh đối với những ai, nhất là người trẻ, còn xem thường hoặc tò mò “thử cho biết” với ma túy. Đừng để những phút “phê” ngắn ngủi phải đánh đổi bằng sự hối hận muộn màng và tuổi thanh xuân bị vùi lấp sau bức tường trại giam lạnh lẽo.

Hà Duy

Ý kiến của bạn