"Tiếng hát Tuổi vàng" gìn giữ hồn dân ca

Hơn 700 nghệ nhân, diễn viên người cao tuổi (NCT) đến từ 49 xã, phường đã mang đến nhiều tiết mục giàu màu sắc tại Liên hoan Tiếng hát dân ca NCT tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Không chỉ là sân chơi văn hóa văn nghệ, liên hoan còn góp phần gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống và lan tỏa tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”.

Với chủ đề “Tiếng hát Tuổi vàng”, các tiết mục phong phú về hình thức thể hiện, từ dân ca, dân vũ, độc tấu, song tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc đến kết hợp múa phụ họa và trang phục truyền thống hòa quyện, tạo nên một không gian văn hóa vừa gần gũi, vừa rực rỡ bản sắc. Nội dung tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, tình yêu cuộc sống và thể hiện vai trò, đóng góp của NCT trong xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương. Mỗi tiết mục mang một sắc thái riêng, nhưng cùng gặp nhau ở tình yêu dân ca, niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc. 

Tiết mục tham gia liên hoan của Hội Người cao tuổi xã M'Drắk.

Ở tuổi không còn trẻ, việc đứng trên sân khấu biểu diễn có thể không còn dễ dàng như trước. Thế nhưng, với những người tham gia liên hoan, tuổi tác dường như không làm giảm đi niềm say mê nghệ thuật. Tiết mục hát then, đàn tính “Theo Đảng vững bước ta đi” của đội thi xã Ea Ning là một trong những phần trình diễn để lại dấu ấn, thể hiện sự lạc quan và tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích của NCT. Theo bà Hoàng Thị Điệp, thành viên đội thi xã Ea Ning, để chuẩn bị cho liên hoan, các thành viên đã nỗ lực tập luyện trong suốt một tháng. Dù giọng hát không còn trong trẻo, ngọt ngào như thời trẻ, nhưng mọi người đều hết lòng với dân ca.

Không chỉ riêng đội thi xã Ea Ning, hơn 700 nghệ nhân, diễn viên NCT tham gia liên hoan đều mang đến sân khấu tinh thần nhiệt huyết và niềm đam mê văn nghệ. Bà Hoàng Thị Hằng, đội thi xã Tam Giang, chia sẻ: "Vượt hơn 70 km để tham gia liên hoan, nhưng ai cũng hăng say. Những ngày qua, các thành viên vừa hát, vừa lắng nghe nhau để điều chỉnh cách ngân, nhả chữ; tập múa phụ họa để mang tới hội thi tiết mục đặc sắc".

Hai ngày liên hoan khép lại, nhưng những câu hát dường như vẫn còn ngân vang. Bà Triệu Thị Ngoan, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, dân ca là tiếng lòng của quê hương, được chắt lọc và trao truyền qua nhiều thế hệ. Mỗi câu hát, làn điệu không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn lưu giữ những phong tục, tập quán, tình yêu quê hương, đất nước và những nét đẹp trong đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc. Trong đó, NCT giữ vai trò quan trọng trong gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.

Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị tham gia liên hoan.

Liên hoan không chỉ tạo điều kiện để NCT thể hiện năng khiếu, sở thích văn nghệ mà còn mở ra không gian giao lưu, gặp gỡ giữa các địa phương, các dân tộc. Đây thực sự là ngày hội lớn, khẳng định phong trào văn hóa, văn nghệ của NCT trong tỉnh. Các tiết mục đã cùng hòa quyện, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của NCT. Đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường đoàn kết trong cộng đồng và lan tỏa phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”.

Đối với NCT, phần thưởng sau liên hoan không chỉ nằm ở những giải thưởng. Niềm vui, sự gắn kết và cơ hội giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em mới là giá trị đáng quý. Khi những câu hát vẫn được cất lên, những làn điệu dân ca vẫn được trao truyền, NCT tiếp tục giữ vai trò như những “ngọn lửa” văn hóa trong cộng đồng. Tình yêu dân ca được nối dài, để những giá trị truyền thống tiếp tục có chỗ đứng trong đời sống hôm nay và được trao lại cho các thế hệ mai sau.

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Hội NCT xã Dliê Ya; 2 giải Nhì được trao cho Hội NCT phường Tân Lập và xã Phú Hòa 2; 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cũng được trao cho các đội; trao các giải chuyên đề gồm: Tuổi vàng ấn tượng, Tuổi vàng sáng tạo, Tuổi vàng tài hoa, Tiếng hát dân ca NCT, Giải NCT nhất. Ban tổ chức cũng trao giải tiết mục xuất sắc gồm 8 giải C, 7 giải B, 5 giải A.

Kim Chi

Ý kiến của bạn