Trong những năm qua, với tấm lòng thơm thảo, nhiều tổ chức, cá nhân, tăng ni, phật tử, người có đạo trên địa bàn tỉnh đã cùng chung tay gieo yêu thương, sẻ chia với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ấm lòng Bếp cơm 0 đồng
Cứ vào 5 giờ sáng thứ ba hằng tuần, Bếp cơm 0 đồng tại số 97 Y Ngông, phường Buôn Ma Thuột lại đỏ lửa. Để có nguyên liệu nấu cơm, trước đó vợ chồng chị Nguyễn Thị Phương, chủ Bếp cơm 0 đồng đã tính toán số lượng, lên sẵn thực đơn, đặt nguyên liệu rồi đi mua những thứ còn thiếu.
![]() |
| Các thành viên của Bếp cơm 0 đồng phát cơm cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Y học cổ truyền. |
Bếp cơm 0 đồng ra đời vào tháng 7/2021, ngay sau khi hết lệnh cách ly do đại dịch COVID-19. Thời điểm đó, chị Phương thấy ở một số nơi có tủ bánh mì 0 đồng nên đã nảy ra ý định làm tủ cơm 0 đồng với mong muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Chị Phương và một người bạn cùng đóng góp tiền mua gạo, thực phẩm, gia vị, dụng cụ và nấu 50 suất cơm để ở tủ ngay trước nhà ở số 97 Y Ngông cho những người có hoàn cảnh khó khăn ghé lấy. Sau một thời gian ngắn, người bạn không làm nữa nhưng vợ chồng chị Phương vẫn duy trì bếp. Các suất cơm 0 đồng cứ tăng dần nên ngoài tủ để trước nhà, chị Phương còn mang vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Tấm lòng thơm thảo của chị đã lan tỏa, nhiều cá nhân, tổ chức thiện nguyện đã cùng đồng hành, đóng góp thêm gạo, rau, gia vị, hỗ trợ kinh phí và góp công cùng vợ chồng chị duy trì bếp. Đến nay, Bếp cơm 0 đồng của nhóm chị Phương đã duy trì được 6 năm. Trung bình mỗi tháng bếp nấu từ 1.700 - 1.900 suất cơm phát cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột, Bệnh viện Y học cổ truyền và trực tiếp mang đến nhà tặng cho người già neo đơn, bệnh nhân tâm thần, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau lâu ngày.
Suốt hành trình 6 năm ấy, điều giữ cho bếp ăn luôn đỏ lửa không chỉ là sự chung tay của cộng đồng mà còn là sự bền bỉ, tận tâm của vợ chồng chị Phương cùng các thành viên thiện nguyện bằng chính tâm nguyện "sẻ chia và yêu thương".
Lan tỏa tinh thần từ bi bác ái
Nhiều năm qua, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) đã trở thành địa chỉ quen thuộc của những người có hoàn cảnh khó khăn. Dưới sự vận động của Đại đức Thích Minh Đăng, Trưởng Ban Kinh tế - Tài chính, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì chùa Hoa Nghiêm, nhiều chương trình thiện nguyện được triển khai với tổng kinh phí lên tới hàng chục tỷ đồng. Hàng nghìn phần quà được trao tận tay người nghèo, hàng trăm chiếc xe đạp, học bổng được gửi đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhiều căn nhà được hỗ trợ xây dựng giúp những gia đình vùng khó thêm cơ hội an cư.
![]() |
| Đại đức Thích Minh Đăng, Trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng các nhà tài trợ, đơn vị, địa phương bàn giao nhà Đại đoàn kết tặng gia đình chị H Nip Niê. |
Giữa tháng 6 vừa qua, gia đình bà H Nip Niê, hộ nghèo ở buôn Huk (xã Cư M’gar) đón nhận niềm vui lớn khi được bàn giao nhà Đại đoàn kết trị giá 120 triệu đồng. Đây là căn nhà đầy ắp nghĩa tình do chùa Hoa Nghiêm cùng các tổ chức thiện nguyện, doanh nghiệp đóng góp kinh phí hỗ trợ xây dựng, giúp gia đình bà có chỗ ở khang trang. Ngày bàn giao nhà, gia đình bà còn được trao tặng nhiều nhu yếu phẩm, vật dụng sinh hoạt để nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Hay như trường hợp của em H’Nuk Êban, học sinh Trường THCS Cao Bá Quát. Mồ côi cha từ nhỏ, mẹ không ổn định về sức khỏe tinh thần, bản thân em mắc bệnh tim nên được người dì cưu mang. Từ khi bước vào lớp 1, H’Nuk Êban đã được Quỹ “Tiếp bước em đến trường” của chùa Hoa Nghiêm đồng hành. Nhiều năm qua, những suất học bổng đều đặn đã giúp em tiếp tục việc học và tiếp thêm nghị lực để vượt qua hoàn cảnh khó khăn.
![]() |
| Đại đức Thích Minh Đăng, Trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng các nhà tài trợ, đơn vị, địa phương bàn giao nhà Đại đoàn kết tặng gia đình chị H Nip Niê. |
Hưởng ứng phong trào đại đoàn kết dân tộc và công tác an sinh xã hội do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát động, chùa Hoa Nghiêm đã thành lập Ban Từ thiện để chủ động quyên góp, kết nối các nhà hảo tâm. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng kinh phí dành cho các hoạt động nhân đạo của nhà chùa đã đạt trên 4,5 tỷ đồng. Từ số tiền này, Đại đức Thích Minh Đăng và chùa Hoa Nghiêm đã gửi yêu thương đến khắp mọi vùng trên địa bàn tỉnh qua những phần quà, túi thuốc an sinh, máy lọc nước, xe đạp, học bổng “Tiếp sức em đến trường”, những căn nhà Tình thương, nhà Đại đoàn kết, lớp học mẫu giáo, những chuyến xe cứu trợ cho đồng bào vùng bão lũ…
Những việc làm thấm đượm tinh thần từ bi bác ái và truyền thống nhân văn của chùa Hoa Nghiêm hay Bếp ăn 0 đồng đã và đang góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo, an sinh xã hội.
Nguyễn Xuân



