Sáng 21/4, TAND tỉnh đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, trú phường Ea Kao, tên gọi khác là Hào “mặt quỷ”) về các tội giết người, cướp tài sản và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Vụ án rúng động cả nước
Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận chật kín người dự, cùng với bầu không khí ngột ngạt khó tả. Khi nghe công bố cáo trạng và lời khai của bị cáo Thuận, tất cả những người tham dự phiên tòa bàng hoàng, căm phẫn và ghê sợ trước hành vi tàn độc, mất hết tính người của bị cáo.
Theo cáo trạng, vào năm 2022, Thuận kết hôn với chị N.T. K.H. và có một con chung. Thấy Thuận nghiện ma túy, không lo làm ăn nên bà Tr.T.D. (là mẹ chị H.) đã đưa hai mẹ con chị H. về ở với mình phường Thành Nhất. Khoảng 20 giờ ngày 12/9/2025, sau khi đã sử dụng ma túy, Thuận cho rằng bị gia đình vợ đối xử không tốt với mình nên nảy sinh ý định giết cả gia đình chị H. Y đã chuẩn bị sẵn búa và dao bầu bỏ vào ba lô, đón xe thồ đến phục kích trước nhà bà D. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 13/9, khi anh B.H.N. (em trai chị H.) vừa mở cổng nhà, Thuận đã dùng búa tấn công liên tiếp vào vùng đầu nạn nhân; khi anh N. vũng vẫy, chống cự, Thuận rút dao bầu đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
![]() |
| Bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận tại phiên tòa sơ thẩm. |
Chưa dừng lại ở đó, Thuận đi vào trong nhà dùng dao sát hại chị H. và bà D. khi các nạn nhân chạy ra hô hoán. Tiếp đó, Thuận vào phòng ngủ đâm nhiều nhát vào cháu T.T.Ph. (SN 2013, con riêng của chị H.). Rất may, cháu Ph. đã chạy thoát sang nhà hàng xóm và được cấp cứu kịp thời, với tỷ lệ thương tích là 17%. Riêng đối với con chung của mình và chị H. thì Thuận không xuống tay sát hại.
Sau khi gây ra vụ thảm sát, Thuận bình tĩnh xịt rửa vết máu để xóa dấu vết, kéo thi thể các nạn nhân vào phòng khách rồi lấy chăn che lại. Sau đó, Thuận lục lấy 6 triệu đồng và điện thoại của bà D., xuống bếp sử dụng ma túy đá, xong rồi bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, Thuận tiếp tục mua ma túy và các dụng cụ để sử dụng. Đến khoảng 6 giờ 30 phút ngày 13/9, Thuận đi vào khu vực rẫy cà phê ở đường Đinh Núp để sử dụng ma túy thì thấy chị L.T.L.Ch. (SN 1979, trú phường Tân Lập), điều khiển xe mô tô đi ngang qua nên y lao ra, dùng dao uy hiếp, khống chế cướp xe mô tô, 2 điện thoại di động và số tiền 1 triệu đồng của chị Ch. Thuận đến khu vực chợ Trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột mua quần áo để thay và 50 viên thuốc ngủ với mục đích tự sát. Sau đó, Thuận đi đến khu vực gần chùa Phổ Minh vứt bỏ 2 điện thoại di động rồi tiếp tục bỏ trốn. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Thuận bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk) phát hiện, bắt giữ ở khu vực đường 19/5.
Bản án thích đáng cho kẻ máu lạnh
Tại phiên tòa, khi được Hội đồng xét xử xét hỏi thì Thuận đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội, nhưng với thái độ “bất cần đời”. Thậm chí, khi được Hội đồng xét xử cho nói lời sau cùng thì Thuận cũng không nói gì, không có một câu xin lỗi gia đình bị hại. Mọi người trong phòng xử án không khỏi bất ngờ với thái độ dửng dưng, máu lạnh của bị cáo. Song, khi biết về nhân thân của bị cáo thì ai nấy đều vỡ lẽ, bởi với quá khứ “bất hảo” của Thuận thì thái độ đó dường như đã ăn sâu vào suy nghĩ, hành động của mình. Theo đó, năm 2003, Thuận bị áp dụng biện pháp giáo dục tại nơi sing sống với thời hạn 6 tháng; năm 2004, bị xử phạt Cảnh cáo về hành vi trộm cắp tài sản; năm 2005, bị đưa vào trường giáo dưỡng với thời hạn 24 tháng; năm 2009, bị xử phạt 1 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích; năm 2012, bị đưa vào cơ sở chữa bệnh (cai nghiện) bắt buộc và xử phạt 500.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; năm 2017, bị xử phạt 2 năm tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và trộm cắp tài sản; năm 2023, bị áp dụng biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy với thời hạn 1 năm.
![]() |
| Hội đồng xét xử tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận. |
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng khi đã xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác. Bản chất con người của bị cáo là rất côn đồ, hung hãn cao độ, mất hết nhân tính, chà đạp lên luân thường đạo lý, các giá trị đạo đức, bị cáo đã nhẫn tâm ra tay sát hại với chính người thân của mình, với người đầu ấp tay gối với bị cáo. Bị cáo cũng nhẫn tâm ra tay sát hại với cháu Ph., khi cháu còn rất nhỏ và không hiểu biết chuyện gì đang xảy ra (cháu may mắn thoát chết khi đã kịp thời bỏ chạy và được hàng xóm cứu giúp cũng như đưa đi cấp cứu kịp thời).
Hành vi của bị cáo đã dẫn đến hậu quả cháu mất bà, con mất mẹ, để lại hậu quả rất đau xót khi hai đứa trẻ mồ côi mẹ từ lúc còn rất nhỏ. Hành vi của bị cáo đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng. Hội đồng xét xử xét thấy, việc cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài không còn đảm bảo tính răn đe; bị cáo đã không còn có thể cải tạo trở thành công dân có ích cho xã hội được nữa, nên cần áp dụng chính sách hình sự nghiêm khắc nhất loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội mới đủ sức răn đe, cảnh tỉnh chung trong toàn xã hội.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận mức án tử hình về tội giết người, 9 năm tù về tội cướp tài sản, 6 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt, Nguyễn Nam Đại Thuận bị tuyên phạt tử hình. Đồng thời, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 172 triệu đồng tiền chi phí mai táng và 100 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần.
Hà Duy


