Với tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, lực lượng Công an xã Đắk Phơi không chỉ là lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh trật tự mà còn trở thành điểm tựa tinh thần của bà con buôn làng.
Đắk Phơi là địa phương có hơn 75% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu đồng bào M’nông tại chỗ. Kể từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Công an xã Đắk Phơi đã thể hiện rõ vai trò tiên phong trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ nhân dân. Không chỉ giữ gìn bình yên cho buôn làng, các anh còn là những người bạn đồng hành tin cậy, sẵn sàng giúp đỡ bà con trong mọi tình huống.
Trong năm vừa qua, nhiều trường hợp công dân trên địa bàn xã đã được Công an xã hỗ trợ tìm lại tiền đánh mất, vật nuôi bị thất lạc, giúp bà con bảo vệ sinh kế và ổn định tâm lý. Đơn cử vào giữa tháng 12/2025, Công an xã tiếp nhận trình báo của gia đình chị H Ran Tơr (trú buôn Kdiê 2) về việc đánh rơi số tiền mặt hơn 37 triệu đồng. Đây là khoản tiền tích góp quý giá, là mồ hôi công sức của cả gia đình chị sau nhiều mùa rẫy vất vả.
![]() |
| Gia đình chị H Ran Tơr nhận lại số tiền bị đánh rơi. |
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ: xác minh địa điểm, thời gian làm rơi tài sản; rà soát các nguồn tin liên quan; phối hợp với người dân xung quanh để truy tìm. Với tinh thần trách nhiệm cao, làm việc khẩn trương, khách quan và tận tâm, Công an xã đã xác định được người nhặt số tiền trên và tiến hành các thủ tục theo quy định để trao trả đầy đủ cho người đánh rơi.
Hay như vào ngày 19/12/2025, Công an xã Đắk Phơi tiếp nhận tin báo của chị H Brông Mbôn, trú buôn Ciêng Kao về việc bò nuôi bị thất lạc. Nhận thấy đây là tài sản có giá trị, Công an xã Đắk Phơi đã chủ động vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với trưởng buôn và những người có uy tín trong buôn làng để nắm bắt thông tin, đồng thời thông báo rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, tiến hành rà soát khu vực rừng, nương rẫy để tìm vật thất lạc của người dân. Sau thời gian tích cực tìm kiếm, lực lượng Công an xã đã phát hiện và xác định đúng con bò bị thất lạc, tiến hành bàn giao lại cho chủ sở hữu.
![]() |
| Nhờ sự hỗ trợ của Công an xã Đắk Phơi, gia đình chị H Brông, buôn Ciêng Kao nhận lại vật nuôi sau nhiều ngày thất lạc. |
Cảm động trước những hành động gần dân, sát dân của Công an xã Đắk Phơi, gia đình chị H Ran, chị H Brông đã gửi đến lực lượng những lá thư cảm ơn mộc mạc nhưng đầy nghĩa tình. Những dòng chữ viết tay gửi đến các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đắk Phơi không chỉ là sự cảm ơn hành động vì dân của lực lượng Công an mà còn là nguồn động viên, khích lệ to lớn đối với những người đang làm nhiệm vụ.
Trung tá Trần Ngọc Sỹ, Trưởng Công an xã Đắk Phơi chia sẻ: Những việc làm trên tuy bình dị nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. Qua đó khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã chính quy trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ nhân dân ngay tại cơ sở.
Hoàng Tuyết


