Ru khúc ve trưa

Ngủ ngoan này hỡi khúc ve
Ngõ quê im ắng bờ tre gió chào
Ngày về khỏa nước cầu ao
Giếng trong một ngụm ngọt ngào ấu thơ.

Rèm mây che nửa trăng mơ
Vườn khuya không ngủ dế chờ bóng trăng
Lá rơi nhè nhẹ thềm sân
Quỳnh hoa khép nở tần ngần chiêm bao.

Về thôi cổ tích ca dao
Bâng khuâng vạt khói tan vào tháng năm
Mưa chiều nắng sớm lâm thâm
Cầu vồng bắc lối xa xăm cuối trời.

Ngủ ngoan nào khúc ve ơi!
Kẻo bừng lửa phượng rối bời lòng ta
Đong đưa hoài niệm ngày xa
Rơi chi sắc hạ mùa qua ngập ngừng...

Tịnh Bình

Ý kiến của bạn