Multimedia Đọc Báo in

Hai mẹ con bệnh tật cần giúp đỡ

06:02, 09/06/2022

Gia đình chị Đào Thị Thương (46 tuổi, thôn 8, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn) từng rất hạnh phúc dù cuộc sống không mấy khá giả. Kết hôn rồi lần lượt sinh ba người con, vợ chồng chị chăm chỉ làm thuê làm mướn, tích cóp dành dụm mua được 3 sào đất rẫy, đến năm 2013 thì xây dựng căn nhà cấp 4.

Niềm vui có căn nhà mới chưa trọn thì vào tháng 8/2013, trên đường đi làm về, chồng chị Thương bị tai nạn giao thông và sau đó qua đời.

Chồng mất cũng là lúc chị Thương phát hiện mình mang thai đứa con thứ tư. Trụ cột kinh tế trong gia đình không còn, một mình chị bụng mang dạ chửa chèo chống nuôi con.

“Họa vô đơn chí”, tháng 3/2014, chị sinh đứa con thứ tư là bé Tống Kiều Vy thì lại phát hiện cháu mắc căn bệnh não úng thủy. Gia đình đã từng đưa cháu đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk rồi Bệnh viện Nhi đồng 1 TP. Hồ Chí Minh.

Sau đó, do hoàn cảnh quá khó khăn, chị Thương không thể cho con đi tái khám, đành để con nhỏ ốm yếu bệnh tật nằm nhà, đứa lớn chăm sóc đứa bé để mẹ đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Bé Kiều Vy bị não úng thủy từ khi mới sinh ra.

Khó khăn lại chồng chất khi năm 2016 chị Thương mắc bệnh u nang buồng trứng. Đau đớn nhưng không có tiền chữa trị, chị đành để mặc, hằng ngày phải vẫn đi làm thuê kiếm tiền nuôi các con.

Hiện nay, cậu con trai lớn của chị đã có gia đình, ra ở riêng; cô con gái thứ hai cũng tự bươn chải nuôi thân. Hằng ngày mẹ đi làm, cô con gái thứ ba là Quỳnh Nga mới học lớp 6 phải thay mẹ chăm sóc em út bệnh tật.

Sức khỏe của bé Kiều Vy hiện giờ rất yếu, bệnh tật của chị Thương cũng ngày càng nặng, rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Đào Thị Thương, ở thôn 8, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, điện thoại: 037.508.8741; hoặc Quỹ Tấm lòng vàng, Báo Đắk Lắk, 23 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, số tài khoản: 115000061544 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk.

Minh Nhật


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.