Multimedia Đọc Báo in

Bà nội già yếu nuôi hai cháu mồ côi

06:58, 05/06/2022

Ngày nào cũng vậy, cứ đi học về, em Đào Công Long, học sinh lớp 7, Trường THCS Việt Đức 1 (xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) lại ra vườn giúp bà trồng rau, nuôi gà, kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Bố mẹ Long mất sớm, chị gái bị tự kỷ, câm điếc bẩm sinh, ông bà mỗi ngày một già yếu. So với bạn bè cùng trang lứa, Long rất chín chắn, chững chạc, em chăm ngoan, hiền lành, nhiều năm liền là học sinh giỏi. Cậu bé dự định, sau này lớn, sẽ đăng ký thi tuyển vào quân đội, tiếp nối con đường còn dang dở của cha.

Cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến thăm, động viên, tặng quà gia đình bà Hánh.

Bà nội của Long là Nguyễn Thị Hánh (72 tuổi, trú thôn 13, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) kể: Long và chị gái Đào Khánh Ly (19 tuổi) là con của Thiếu tá Đào Công Nam, Trợ lý Văn phòng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và vợ là Vương Thị Thanh, giáo viên Trường THCS Việt Đức 1. Năm 2012, anh Nam qua đời vì bạo bệnh. Đến năm 2016 chị Thanh cũng mất do mắc bệnh hiểm nghèo. Chị em Khánh Ly, Công Long mồ côi cả cha lẫn mẹ khi vẫn còn rất nhỏ. Khánh Ly lại bị tự kỷ, câm điếc bẩm sinh nên không thể lao động được. Hiện nay, chồng bà Hánh, tức là ông nội của các cháu cũng bị ung thư giai đoạn cuối, được người con thứ đón ra Nghệ An để chăm sóc, điều trị. Bà Hánh tâm sự: “Đã bước qua tuổi 72, lại bị tai biến mạch máu não, tôi như chuối chín cây, trái gió trở trời là sợ, nhưng ngày ngày vẫn phải gắng gượng để nuôi nấng các cháu. Hiện nay, mỗi tháng, trang trải sinh hoạt của ba bà cháu chỉ trông chờ vào gần 1,5 triệu đồng tiền tuất của cha mẹ các cháu”.

Hoàn cảnh của bà Hánh và chị em Khánh Ly, Công Long rất đáng thương, cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Hánh, thôn 13, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, điện thoại 0339477085; hoặc Quỹ Tấm lòng vàng Báo Đắk Lắk, địa chỉ 23 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, số tài khoản: 115000061544 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk.

Trọng Khang


Ý kiến bạn đọc