Gác việc riêng, dừng ngày lễ, nhiều thầy cô giáo ở xã Yang Mao và Cư Pui đã góp sức cùng chính quyền địa phương di dân, chuyển tài sản, tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con, gia đình học sinh ở vùng chia cắt do mưa lũ.
Trong hành trình gieo chữ, nhiều thầy cô đã dành cả tuổi trẻ đứng trên bục giảng, để mỗi ngày đến lớp là một ngày lan tỏa yêu thương, chia sẻ tri thức. Ở mỗi bậc học, những câu chuyện đẹp về tình yêu nghề giáo vẫn lặng lẽ được viết tiếp bằng sự hy sinh và bền bỉ.
Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: "Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo vì nó đã sáng tạo ra những con người sáng tạo". Tháng 11 về cũng là lúc cả xã hội cùng gửi lời tri ân sâu sắc đến những người "vì sự nghiệp trồng người".
Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk có cuộc trao đổi với TS Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk về định hướng dạy và học; phát triển đội ngũ nhà giáo thời gian tới.
Đến với nghề dạy học bằng những cách khác nhau, nhưng các thầy cô giáo đều sống trọn với nghề, hết lòng vì học sinh, khát khao dẫn dắt thế hệ tương lai khỏe mạnh, biết yêu thương và có đủ trí tuệ.
Cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng chức năng và người dân tỉnh Đắk Lắk đang tập trung triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ ở mức cao nhất
Cơn bão số 13 tràn qua Đắk Lắk. Trước sự nguy cấp của bão, tranh thủ từng phút, từng giờ, những người lính không quản hiểm nguy, gian khó, đồng hành hỗ trợ nhân dân. Nơi nào dân khó, nơi ấy có bộ đội. Họ giúp dân chằng chống nhà cửa, vận chuyển tài sản, lo chỗ ở, lo bữa cơm cho bà con trong những ngày thiên tai ập đến...
Sáng 21/11, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng cứu hộ, tại thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh.