Kỳ cuối: Tăng thêm "sức mạnh mềm" từ ngoại giao văn hóa
Từ gìn giữ, trao truyền di sản đến đẩy mạnh giao lưu giáo dục, văn hóa, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước lan tỏa bản sắc, tạo dựng những nhịp cầu hữu nghị và mở rộng không gian hội nhập.
Văn hóa - nhịp cầu hữu nghị
Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, NSND Thanh Hải (Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển, tỉnh Đắk Lắk) mang đàn đá Việt Nam đến chương trình giao lưu văn hóa có sự tham dự của lãnh đạo hai nước. Tiết mục mở đầu bằng âm hưởng núi rừng Tây Nguyên, tiếp nối “Dòng máu Lạc Hồng” và khép lại bằng dân ca Hàn Quốc “Arirang”. Khi tiếng đàn dứt, những tràng pháo tay kéo dài. Phía sau âm thanh ấy là câu chuyện về một nền văn hóa được kể bằng ngôn ngữ không cần phiên dịch.
Với NSND Thanh Hải, đó là kỷ niệm khó quên. Nhiều năm qua, anh cùng đồng nghiệp đưa đàn đá, kèn đá đến các chương trình giao lưu, biểu diễn tại Lào, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc… Mỗi chuyến đi là một lần đưa câu chuyện về chiều sâu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. “Với tôi, nghệ thuật không chỉ để thưởng thức mà còn là một cách kể câu chuyện về đất nước, con người Việt Nam. Vì vậy, mỗi lần mang tiếng đàn đá đến với bạn bè quốc tế, tôi luôn mong muốn qua âm thanh ấy, họ có thể hiểu hơn về văn hóa, con người và những giá trị mà Việt Nam đã gìn giữ qua bao thế hệ”, NSND Thanh Hải chia sẻ.
![]() |
| Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk tặng hoa cho lãnh đạo tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia trong chuyến sang thăm và làm việc tại tỉnh Mondulkiri. |
Nếu đàn đá kể câu chuyện về chiều sâu thời gian, cồng chiêng lại kể về sức sống cộng đồng. Ở buôn Trấp (xã Krông Ana), những phụ nữ Ê đê Bih đang gìn giữ đội chiêng nữ duy nhất còn được duy trì tại Đắk Lắk. Krông Ana là một trong 4 địa phương của tỉnh được Trung tâm Hợp tác quốc tế tỉnh Jeollabuk (JBKCIA) - Hàn Quốc tài trợ hơn 25.000 USD từ năm 2022 để triển khai dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng”. Nguồn hỗ trợ góp phần mở lớp truyền dạy, cấp chiêng, trang phục, phục dựng nghi lễ, sưu tầm bài chiêng cổ và xây dựng tư liệu bảo tồn.
|
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ
|
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ cho biết, thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Đắk Lắk đang phát huy sức mạnh văn hóa, đưa dòng chảy văn hóa Tây Nguyên hội nhập cùng thế giới. Tỉnh duy trì nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật với các quốc gia láng giềng và đối tác quốc tế như chương trình “Nhịp cầu hữu nghị” với tỉnh Mondulkiri (Campuchia), “Bài ca hữu nghị” tại các tỉnh của Lào.
Đặc biệt, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột qua 9 lần tổ chức ngày càng thu hút đông đảo khách và các đoàn quốc tế, trở thành điểm nhấn trong quảng bá văn hóa, thương hiệu cà phê và hình ảnh Đắk Lắk. Buôn Ma Thuột với văn hóa cà phê đặc sắc, vùng nguyên liệu robusta hàng đầu thế giới cùng bản sắc địa phương riêng biệt được tạp chí National Geographic (Mỹ) xếp thứ 4 trong danh sách 15 điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới năm 2026.
Cùng với đó, hình ảnh làng thuyền thúng Phú Mỹ (xã Tuy An Bắc) của nhiếp ảnh gia Nguyễn Khắc Hào đã xuất sắc giành Giải Đặc biệt tại cuộc thi “Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage - Hành trình Di sản 2025”, qua đó góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, đời sống và cảnh quan vùng đất Đắk Lắk đến công chúng trong nước và quốc tế.
Những "đại sứ ngoại giao" từ trường học
Đến từ vùng quê Andhra Pradesh ở miền Nam Ấn Độ, Jangama Veerashaiva Ankitha hiện là sinh viên năm thứ hai ngành Y khoa, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Hai năm học tập tại Đắk Lắk, Ankitha đã tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, trải nghiệm, giao lưu cùng sinh viên và người dân địa phương. “Điều tôi ấn tượng nhất là sự thân thiện, hiếu khách của người Đắk Lắk. Tôi yêu văn hóa, ẩm thực, truyền thống và vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây”, Ankitha chia sẻ.
Từ một sinh viên lần đầu đặt chân đến vùng đất Tây Nguyên, Ankitha dần có những người bạn Việt Nam, những trải nghiệm về văn hóa của Đắk Lắk. Ankitha mong muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế về vẻ đẹp Tây Nguyên, văn hóa cà phê, những truyền thống độc đáo và hình ảnh con người Đắk Lắk thân thiện, mến khách.
![]() |
| Sinh viên Ấn Độ và sinh viên Việt Nam tại Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tham gia Ngày hội Sinh viên tình nguyện quốc tế được tổ chức ở xã biên giới Buôn Đôn. |
Câu chuyện của Ankitha cũng là câu chuyện của 173 sinh viên Ấn Độ đang học tập tại Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Từ năm học 2024 - 2025, nhà trường bắt đầu tuyển sinh sinh viên Ấn Độ. Cùng với việc học tập chuyên môn, các sinh viên quốc tế từng bước hòa nhập với đời sống, văn hóa và cộng đồng nơi đây.
Theo GS.TS. Cao Tiến Đức, Hiệu trưởng nhà trường, để sinh viên quốc tế hòa nhập, nhà trường chú trọng tạo môi trường giao lưu, trải nghiệm văn hóa và kết nối cộng đồng. Nhiều hoạt động được tổ chức như Ngày hội Sinh viên tình nguyện quốc tế, Holi Festival - Lễ hội Sắc màu, Celestia’26 - Lễ hội Văn hóa đa sắc màu; các chương trình chào đón tân sinh viên Ấn Độ, tuyên dương sinh viên có thành tích xuất sắc, phổ biến pháp luật cho sinh viên quốc tế... Đặc biệt, việc thành lập Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tại trường, chi hội cơ sở đầu tiên trong hệ thống Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tại Đắk Lắk đã mở thêm không gian để sinh viên hai nước gặp gỡ, chia sẻ và hiểu nhau hơn.
Không chỉ tại Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, hợp tác giáo dục quốc tế cũng đang được mở rộng tại các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh. Trường Đại học Phú Yên, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung từng có nhiều sinh viên Lào theo học. Các tình nguyện viên nước ngoài cũng tham gia giảng dạy tiếng Anh tại một số trường đại học, góp phần tạo môi trường học tập đa văn hóa, giúp sinh viên có thêm cơ hội tiếp xúc và giao lưu với bạn bè quốc tế ngay trên giảng đường quê hương.
Với Đắk Lắk, mỗi sinh viên quốc tế không chỉ đến để học tập mà còn là hành trình trải nghiệm về văn hóa, con người và vùng đất Tây Nguyên. Khi trở về quê hương, họ có thể kể lại những câu chuyện đẹp về nơi từng gắn bó, trở thành những “cầu nối” đưa Đắk Lắk đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
Nguyễn Xuân - Hà My - Quỳnh Anh


