Mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mang ý nghĩa đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Đây không chỉ là đợt cao điểm thực hiện chính sách người có công, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là lời tri ân sâu nặng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người đã hy sinh cho Tổ quốc.

Theo số liệu từ Ban Chỉ đạo Quốc gia tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, giai đoạn 2021 - 2025 cả nước đã quy tập được 6.959 hài cốt liệt sĩ nhưng vẫn còn khoảng 175 nghìn hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm được và trên 300 nghìn mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Bởi vậy, mỗi mẫu hài cốt được tìm thấy, mỗi hồ sơ được rà soát không chỉ là công việc chuyên môn mà là cuộc chạy đua với thời gian để xoa dịu nỗi đau đáu suốt nhiều thập kỷ của hàng nghìn gia đình liệt sĩ.

Thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Tại tỉnh Đắk Lắk, không khí triển khai chiến dịch đang diễn ra khẩn trương, trang nghiêm. Thời gian không chờ đợi ai, trong khi mỗi phần mộ, mỗi mẫu sinh phẩm đều liên quan trực tiếp đến việc xác định danh tính liệt sĩ và niềm mong mỏi của thân nhân. Tỉnh đặt mục tiêu đến ngày 27/7/2027 sẽ phấn đấu quy tập được 270 mộ liệt sĩ; đồng thời hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 33 nghĩa trang trên toàn tỉnh với 4.019 mộ chưa xác định được thông tin để giám định ADN. Mỗi hành động nhỏ ngày hôm nay đều mang theo hy vọng cháy bỏng về một cuộc đoàn tụ trong tâm linh của nhiều gia đình.

Xã Quảng Phú được chọn làm điểm đầu tiên của tỉnh về công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin. Ý thức được trọng trách, địa phương đã phối hợp chuẩn bị cơ sở vật chất và thiết bị ghi chép mã định danh kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Hiểu rằng đi tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc là nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng, chỉ vỏn vẹn ít ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã nỗ lực vượt bậc, hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt đối với 50 ngôi mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cư M’gar. Ngay sau đó, hồ sơ được số hóa, bàn giao mẫu cho đơn vị giám định và mặt bằng được hoàn trả nguyên trạng trong sự tôn kính tuyệt đối.

Theo ông Nguyễn Công Văn, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để bảo đảm quá trình triển khai nghiêm túc, khoa học và an toàn. Mỗi mẫu ADN được lấy không chỉ phục vụ giám định mà còn chứa đựng hy vọng của biết bao gia đình đang mong tin người thân.

Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Yên đang an táng hơn 6 nghìn liệt sĩ nhưng có đến hơn 1,5 nghìn mộ chưa xác định được thông tin, vì vậy phường Phú Yên xác định khối lượng công việc phía trước là rất lớn. Ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Yên cho biết: “Theo kế hoạch, phường sẽ thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính vào đầu năm 2027 nhưng ngay từ bây giờ, địa phương đã lên phương án huy động một nguồn lực lớn từ cả hệ thống chính trị và người dân. Khối lượng công việc khổng lồ này đòi hỏi quyết tâm cao và sự chuẩn bị bài bản nhất”.

Số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ.

Không chỉ hai địa phương nói trên, tinh thần thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang lan tỏa trong toàn tỉnh và được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, là trách nhiệm với lịch sử. Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh khẳng định: “Mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp chặt chẽ và phương pháp triển khai khoa học, chính xác. Điều quan trọng nhất là phải thực hiện bằng tất cả trách nhiệm với lịch sử và nghĩa tình đối với những người đã hy sinh”.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn đó những gia đình với niềm đau đáu tìm được hài cốt người thân. Có những cuộc đoàn tụ không bắt đầu bằng tiếng gọi giữa sân ga hay con đường trở về quê cũ mà âm thầm khởi đầu từ một mẫu ADN được nâng niu trong phòng giám định. Chiến dịch 500 ngày đêm vì thế không chỉ là hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mà còn là hành trình nối lại ký ức, để sau bao năm xa cách, các anh được gọi đúng tên mình và trở về trong lòng đất mẹ quê hương…

Quỳnh Anh

Ý kiến của bạn