Multimedia Đọc Báo in

Giả làm người tốt để cướp xe

10:41, 23/09/2013
Khoảng 5 giờ 30 ngày 5-9, Nguyễn Ngọc Thành (SN 1989, ở thôn 17A, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn) chạy xe Dream BS 47H6-3942 đi từ phường An Bình (thị xã Buôn Hồ) qua địa bàn huyện Cư M’gar để về xã Ea Bar. Khi đi đến đoạn đường gần khu bãi rác thuộc thôn Tiến Phú, xã Quảng Tiến (huyện Cư M’gar), Thành thấy chị Lê Thị Bích Hằng (SN 1990, thường trú tại thôn 24, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin) điều khiển xe Vision đời mới BS 47T1-055.20 đang dừng ở bên đường. Thành dừng xe hỏi xem xe bị làm sao thì chị Hằng cho biết xe không nổ máy được. Thành liền dựng xe Dream trên đường rồi giúp chị Hằng sửa xe. Sau khi sửa được xe, chị Hằng nhờ Thành chạy xe lên đường. Thành cho nổ máy xe Vision 47T1-055.20 rồi bất ngờ điều khiển xe chạy thẳng theo con đường qua xã Ea Mnang về huyện Buôn Đôn (bỏ lại chiếc xe của mình) và cất giấu xe Vision tại nhà mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Dư (SN 1950, trú tại thôn 17A, xã Ea Bar). Còn chị Hằng nhờ người trình báo cơ quan Công an đến giúp đỡ đưa chiếc xe do Thành để lại về Công an huyện Cư M’gar và truy tìm chính chủ.

Chiều ngày 11-9, Thành điều khiển xe Vision 47T1- 055.20 đến nhà mẹ vợ là bà Đặng Thị Hằng Nga (SN 1960, trú tại số 33 Đinh Tiên Hoàng, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ) cất giấu. Ngày 12-9, Thành quay lại xã Ea Bar thì bị phát hiện bắt giữ.

V.K.S


Ý kiến bạn đọc