Vỡ hụi - người trắng tay, kẻ tù tội

Chơi hụi xuất phát là hình thức tương trợ, giúp nhau xoay vòng vốn; trong đó người tham gia gửi gắm niềm tin, còn chủ hụi phải là người trung thực, giữ chữ tín.

Thế nhưng, khi niềm tin bị lợi dụng để che giấu lòng tham, trò chơi “tương trợ” ấy đã biến thành cái bẫy, khiến hàng trăm gia đình rơi vào cảnh nợ nần, mất tài sản, kẻ vướng vòng lao lý, tù tội…

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Mới đây, TAND tỉnh đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Huỳnh Thị Phương (SN 1977, trú khu phố Phú Lạc, phường Hòa Hiệp) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong căn phòng xử án chật kín người dự, hàng trăm ánh mắt nhìn bị cáo Phương bức xúc, tức giận vì bao nhiêu vốn liếng, tài sản, mồ hôi, nước mắt đã bị cuốn theo những dây hụi đứt gãy.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, từ năm 2004, Phương đã làm chủ hụi để hưởng hoa hồng, với các hình thức hụi như: hụi tháng; hụi nửa tháng; bán hụi (còn gọi là “hụi chồng”). Lúc đầu số tiền tham gia chơi hụi không lớn, khi đến kỳ hốt hụi thì Phương chi trả sòng phẳng khiến cho nhiều người tin tưởng tham gia, dần dần đường dây hụi này mở rộng thêm với số tiền góp hụi lớn hơn.

Bị cáo Huỳnh Thị Phương tại phiên tòa sơ thẩm.

Đến năm 2017, khi những khoản đầu tư cá nhân thua lỗ và nợ nần chồng chất, Phương đã lập ra 82 dây hụi mới với ý định chiếm đoạt tiền của những người tham gia. Trong số này có những dây hụi thực chất chỉ có 1 người chơi thật, còn lại là các “hội viên ma” do Phương tự vẽ ra. Bằng cách tự ý lấy tên các hội viên để “hốt hụi” hoặc bán suất hụi khống cho người khác, Phương đã huy động được một số tiền lớn để tiêu xài cá nhân và trả nợ vòng quanh.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2017 đến 2021, thông qua việc làm chủ hụi, Phương đã chiếm đoạt hơn 3,9 tỷ đồng là tiền hụi của 114 người và dùng thủ đoạn gian dối vay tiền, chiếm đoạt hơn 920 triệu đồng của 15 người (trong đó có 12 người là hụi viên); tổng cộng Phương đã chiếm đoạt gần 4,9 tỷ đồng của 117 bị hại.

Bài học chưa bao giờ cũ

Tham gia hụi với số tiền hơn 300 triệu đồng, chị N.T.T.T. (trú khu phố Phú Lạc, phường Hòa Hiệp) nghẹn ngào: “Mong muốn kiếm chút tiền lời và tin tưởng chị Phương nên chúng tôi không hỏi cụ thể về người chơi hụi trong dây, tháng nào cũng đóng tiền đầy đủ. Nào ngờ chị ấy đã lừa chúng tôi, khi ai tới hốt hụi thì cũng đều được trả lời là đã có người khác hốt rồi. Giờ mọi việc xảy ra thế này, không biết đến khi nào chúng tôi mới được nhận lại số tiền đã dành dụm, vay mượn”.

Thẩm phán Y Phi Kbuôr, chủ tọa phiên tòa cho biết, hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, không những trực tiếp xâm phạm đến tài sản của các bị hại mà còn làm mất trật tự trị an ở địa phương. Vì vậy, cần có một mức án nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian tương xứng với tính chất hành vi và hậu quả bị cáo gây ra, góp phần răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử TAND tỉnh đã tuyên phạt Huỳnh Thị Phương mức án 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.  

Mặc dù gia đình bị cáo đã nộp lại 15 triệu đồng và bìa đỏ căn nhà cấp 4 đang ở tại khu phố Phú Lạc, phường Hòa Hiệp để khắc phục hậu quả, nhưng so với con số gần 5 tỷ đồng thì hy vọng đòi lại đầy đủ tài sản của 117 bị hại trong vụ án này vẫn còn rất gian nan.

Vụ án là lời cảnh tỉnh, là bài học không bao giờ cũ đối với mọi người về sự nhẹ dạ, cả tin, hám lời và sự thiếu hiểu biết pháp luật về Nghị định 19/2019/NĐ-CP, ngày 19/2/2019 của Chính phủ quy định về tổ chức họ, hụi, biêu phường. Để phòng tránh, ngăn chặn những vụ việc tương tự, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo, tuyệt đối không tham gia vào các đường dây huy động vốn lãi suất cao. Để bảo vệ tài sản của mình, người dân nên tìm đến các kênh đầu tư, tích lũy an toàn tại các tổ chức tín dụng được Nhà nước cấp phép, thay vì giao dịch tài chính chỉ dựa trên cảm tính, lời hứa suông và những con số lãi suất ảo.

Duy Tiến

Ý kiến của bạn