Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả đau lòng

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ và hành động bồng bột của tuổi trẻ đã khiến người tử vong, người thì vướng vào vòng lao lý. Bi kịch này không chỉ là nỗi mất mát nhân mạng mà còn phơi bày lỗ hổng đáng báo động trong việc quản lý và giáo dục con cái của nhiều gia đình hiện nay.

Mới đây, TAND tỉnh tổ chức phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo L.Đ.H. (SN 2009, trú xã Ea Nuôl) về tội giết người đã để lại nhiều suy nghĩ, trăn trở đối với những người tham dự phiên tòa.

Đứng trước bục khai báo là một thiếu niên với gương mặt còn non nớt, nhưng chỉ vì phút giây bồng bột đã khiến H. phải trả giá bằng 9 năm tù giam về tội giết người.

Do tính chất đặc biệt của vụ án nên Hội đồng xét xử và đại diện Viện KSND tỉnh quyết định không mặc trang phục ngành tại phiên tòa nhằm tạo ra một không khí gần gũi, giảm bớt áp lực tâm lý cho những đối tượng vị thành niên tham gia tố tụng, từ đó giúp tính giáo dục của pháp luật thấm sâu hơn vào nhận thức của các em.

Bị cáo L.Đ.H. tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: D. Tiến
Bị cáo L.Đ.H. tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: D. Tiến

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 9/4/2025, V.N.Ph. (SN 2010, đã chết) cùng nhóm bạn ngồi uống nước thì Đ.H. (SN 2009, trú cùng xã) chạy xe máy ngang qua và nẹt pô. Nhóm của Ph. đuổi theo, đe dọa Đ.H. không được nẹt pô, nếu không sẽ bị đánh. Sau đó, Ph. kể lại sự việc cho một số người bạn nghe và cả nhóm cùng thống nhất tìm đánh Đ.H. Khi nhóm này tìm tới nhà thì bị Đ.H. mang theo dao, vỏ chai bia đuổi cả nhóm chạy.

Khoảng 19 giờ ngày 10/4, nhóm của Ph. gồm 11 người mang theo một con dao và nhặt gạch dọc đường, tiếp tục tìm Đ.H. để đánh (đi cùng nhóm có bị cáo L.Đ.H.). Cả nhóm tìm đến nơi Đ.H. đang dự tiệc sinh nhật tại xã Ea Wer rồi chửi bới.

Thấy vậy, Đ.H. nói với nhóm bạn đang dự tiệc sinh nhật lấy gạch ra ném nhóm của Ph. Trong lúc hai bên ném gạch, đá qua lại, L.Đ.H. đứng phía sau Ph. khoảng 9,7 m, dùng tay phải ném mạnh nửa viên gạch về hướng nhóm của Đ.H. Thế nhưng, ​viên gạch không trúng đối thủ mà bay trúng vào vùng cổ phía sau tai phải của Ph. khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ rồi tử vong.

Hình ảnh bà T.T.Th.D. (bà ngoại của Ph.) ôm di ảnh đứa cháu ngoại bất hạnh đến tòa khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải thắt lòng. Ph. vừa mới được gia đình làm giỗ đầu chỉ một ngày trước khi phiên tòa diễn ra. Tuy nhiên, thay vì những lời oán hận hay đòi hỏi sự trừng phạt khắt khe nhất đối với người gây ra cái chết của cháu mình, người bà ấy lại khiến cả khán phòng lặng đi bởi sự bao dung của mình.

Bà D. cho biết, các cháu còn nhỏ, bồng bột tham gia đánh nhau khiến Ph. tử vong. Bà không trách các cháu nhỏ, chỉ trách bản thân và gia đình chưa răn dạy, quản lý cháu tốt để xảy ra hậu quả đau lòng. Bà D. nghẹn ngào: “Hoàn cảnh các cháu ai cũng đáng thương. H. thì mồ côi mẹ khi mới 3 tháng tuổi, mồ côi cha khi vừa 20 tháng tuổi và sống với bà nội từ nhỏ. Còn cháu tôi cũng là đứa trẻ bất hạnh vì cha mẹ nó ly hôn, mỗi người sống một ngả”.

Lời tự trách của bà D. rằng gia đình chưa răn dạy, quản lý con cháu tốt, để xảy ra hậu quả đau lòng thực sự là một nốt lặng đầy ám ảnh.

Điều đọng lại sau vụ án không chỉ là con số về năm tù hay mức bồi thường, mà là sự xót xa cho những tương lai bị bỏ dở. Bản án là lời nhắc nhở đanh thép, đừng để đến khi những giọt nước mắt muộn màng rơi xuống, người lớn mới giật mình nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian quý giá để đồng hành cùng con trẻ. Sự quan tâm, giáo dục của cha mẹ chính là lá chắn hữu hiệu nhất để không còn viên gạch vô tâm nào ném vỡ tương lai của các em...

Duy Tiến

Ý kiến của bạn