Từ vùng biên đến miền biển, rồi lan tỏa đến những địa bàn vùng sâu, vùng xa, mùa Trung thu năm nay ở Đắk Lắk được nối dài bằng những hoạt động chăm lo thiết thực dành cho trẻ em.
Từ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành, đoàn thể đến sự chung tay của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm, những món quà không chỉ mang đến niềm vui mà còn gửi gắm sự động viên, đồng hành với các em nhỏ.
Chung tay mang hơi ấm hậu phương đến tuyến đầu biên giới
Tại sân Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Lốp vừa được đưa vào sử dụng, chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Hội LHPN tỉnh, UBND xã Ia Lốp và các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức diễn ra trong không khí rộn ràng.
Sự hiện diện của đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xã biên giới Ia Lốp làm cho đêm hội thêm trang trọng, ấm áp.
![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết tham gia phá cỗ cùng học sinh vùng biên. Ảnh: Quỳnh Anh. |
Em Lê Lứk Thắm, dân tộc Thái, học sinh lớp 1C, được mẹ chở đến trường từ khi trời chưa tối hẳn. Đôi mắt em ánh lên niềm vui khi cùng các bạn chờ đón màn rước đèn. Với Thắm, Trung thu năm nay không chỉ có bánh, quà mà còn là một kỷ niệm đẹp trong những ngày đầu tiên dưới ngôi trường mới.
Còn với gia đình ông Vi Văn Lanh, thôn Đừng Nhạp, niềm vui trong ngày hội càng thêm ý nghĩa khi gia đình được Thường trực Tỉnh ủy hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng nhà mới, do Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao tặng. Căn nhà cũ của vợ chồng ông Lanh đã xuống cấp nghiêm trọng, trong khi tuổi cao, sức khỏe yếu. Món quà không chỉ dành cho một đêm Trung thu, mà còn góp thêm điểm tựa để người dân vùng biên vững tin hơn trong cuộc sống.
Tại chương trình, tổng nguồn lực huy động gần 500 triệu đồng được dành trao tặng 2 căn nhà cho gia đình học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 10 mô hình sinh kế; 10 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi; 20 suất học bổng. Đặc biệt, toàn bộ 890 học sinh của trường đều được nhận quà trung thu và nhu yếu phẩm. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng trực tiếp trao thêm 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.
![]() |
| Bộ đội Biên phòng trao tặng xe đạp cho học sinh vùng biên dịp Tết Trung thu. Ảnh: Quỳnh Anh. |
Không riêng Ia Lốp, chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 được Bộ đội Biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị và các nhà hảo tâm tổ chức tại 16 xã, phường biên giới.
Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, chia sẻ: Những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn xem việc chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng và đồng bào vùng biên là nhiệm vụ trọng tâm. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm thiêng liêng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thế trận lòng dân nơi phên giậu Tổ quốc.
Mùa Trung thu nối những yêu thương trọn vẹn
Không chỉ ở vùng biên, tại miền biển xã Ô Loan, sự quan tâm dành cho trẻ em được thể hiện bằng những việc làm gần gũi. Tại Nhà văn hóa thôn Nhơn Hội, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN xã tổ chức chương trình “Lồng đèn yêu thương - Vui Tết Trung thu”, làm 200 chiếc lồng đèn ông sao trao tặng trẻ em.
Điều ý nghĩa là các em được trực tiếp cắt, gấp, dán, trang trí lồng đèn. Với em Nguyễn Thị Thùy Linh ở thôn Nhơn Hội, niềm vui không chỉ đến từ món quà nhận được mà còn từ trải nghiệm tự tay làm một chiếc đèn trung thu.
![]() |
| Trẻ em xã Ô Loan có thêm cơ hội hiểu về nét đẹp truyền thống của Tết Trung thu từ những chiếc lồng đèn ông sao. Ảnh: Thùy Thảo. |
Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk, thông qua hoạt động, trẻ em có thêm cơ hội hiểu về Tết Trung thu, đồng thời cảm nhận sự quan tâm, đồng hành của cộng đồng. Trong dịp này, Hội LHPN tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 102 xã, phường trên địa bàn tỉnh; quan tâm tổ chức các hoạt động dành cho trẻ em mồ côi, khó khăn của Chương trình “Mẹ đỡ đầu”.
Ở nhiều địa phương khác, các hoạt động chăm lo Tết Trung thu cũng được nối dài. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các địa phương, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tổ chức nhiều chương trình hướng về trẻ em vùng khó. Tại các xã Ea Rốk, Buôn Đôn, Yang Mao, 900 suất quà, mỗi suất trị giá 60.000 đồng, gồm bánh kẹo, sữa… được Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Vận tải Hồng Anh Ban Mê và nhóm Thiện nguyện Tự Tâm giúp các em ở vùng xa có thêm niềm vui và được hòa mình vào không khí ngày hội dành cho thiếu nhi.
![]() |
| Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình "Trung thu cho em" ở xã Ea Trang. Ảnh: Kim Chi. |
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Đình Nam cho biết, nhờ kết nối với các tấm lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh, những ngày qua, Hội đã vận động, kết nối hỗ trợ, tặng quà trung thu với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng cho trẻ em, nhất là học sinh vùng biên, vùng sâu, vùng xa.
Từ một mái nhà được dựng lên, một suất học bổng, chiếc xe đạp đến những chiếc lồng đèn hay phần quà nhỏ, mỗi sự sẻ chia đều góp thêm ánh sáng cho mùa trăng tháng Tám. Qua những việc làm cụ thể ấy, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành và cộng đồng tiếp tục được lan tỏa, để trẻ em, nhất là những em còn nhiều khó khăn, cảm nhận rõ hơn sự đồng hành và có một mùa Trung thu trọn vẹn niềm vui.
Anh Thảo Chi




