Với trẻ em khuyết tật, một mùa Trung thu có thể không giống những bạn nhỏ khác, nhưng các em đều có quyền được vui chơi, được hòa nhập và tận hưởng niềm vui tuổi thơ.
Từ một đêm hội rộn ràng, những chiếc bánh, chiếc lồng đèn đến làm đồ chơi, đọc sách, tô màu…, hai chương trình trung thu tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk cùng Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Phú Yên đã mang đến cho các em niềm vui, trải nghiệm, kỹ năng và sự tự tin.
Gieo niềm vui nơi mái ấm
Những ngày cận Trung thu, không khí tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk trở nên rộn ràng hơn thường ngày. Chương trình “Vui Tết Trung thu 2026” do Trung tâm phối hợp Quỹ Hạnh phúc - Y Dược Buôn Ma Thuột, Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và các đơn vị đồng hành đã mang mùa hội đến với trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh khó khăn đang được chăm sóc tại trung tâm.
Trong không gian của đêm hội, các em được gặp gỡ chú Cuội, chị Hằng, thưởng thức văn nghệ, tham gia trò chơi và cùng nhau phá cỗ.
![]() |
| Trẻ em Trung tâm bảo trợ xã hội và trẻ em tỉnh vui phá cỗ. Ảnh: Kim Chi. |
Những chiếc bánh trung thu, lồng đèn được trao tận tay là sự quan tâm mà trẻ có hoàn cảnh đặc biệt có thể cảm nhận bằng niềm vui hồn nhiên. Em Nguyễn Ngọc Hân thổ lộ: "Em rất vui vì được đón nhận sự sẻ chia, yêu thương, được hòa cùng các em, các bạn ở đây vui phá cỗ và cảm nhận sự quan tâm của người lớn".
Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh đang chăm sóc, nuôi dưỡng 60 trẻ em mồ côi. Ông Nguyễn Xuân Quý, Giám đốc Trung tâm cho biết, Trung thu là dịp để các em được hòa mình vào không khí lễ hội như bao bạn nhỏ khác. Những hoạt động vui chơi không chỉ tạo sân chơi lành mạnh mà còn giúp các em có thêm niềm tin, động lực trong học tập và cuộc sống.
Nhìn những gương mặt trẻ thơ rạng rỡ trong đêm hội, có thể cảm nhận được niềm vui đôi khi bắt đầu từ những điều giản dị. Một chiếc đèn lồng, một chiếc bánh hay một buổi tối được vui chơi cùng bạn bè cũng đủ để các em có thêm một kỷ niệm đẹp về mùa trăng tuổi thơ.
![]() |
| Trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh xem biểu diễn lân rồng. Ảnh: Kim Chi. |
Trao yêu thương, mở cơ hội hòa nhập và phát triển
Nếu Trung thu tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh mang đến cho các em không khí rộn ràng của một đêm hội, thì tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Phú Yên, với sự phối hợp của Thư viện Hải Phú, niềm vui lại được tạo nên từ những hoạt động gần gũi và phù hợp với khả năng của từng trẻ.
Trong buổi sinh hoạt, các em cùng nghe đọc bài thơ “Trăng sáng”, tham gia trò chơi đố vui nhìn hình đoán chữ. Những câu hỏi ngắn, hình ảnh quen thuộc cùng sự hướng dẫn của các cô giáo khiến không khí trở nên vui vẻ, gần gũi.
Mỗi câu trả lời đúng, mỗi cánh tay giơ lên hay một nụ cười của các em đều góp thêm một chút rộn ràng cho mùa trung thu. Với những trẻ còn hạn chế trong giao tiếp, việc mạnh dạn tham gia trò chơi, trả lời câu hỏi hay tương tác cùng bạn bè cũng là một trải nghiệm đáng quý.
![]() |
| Niềm vui của trẻ em ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Phú Yên khi cùng cô giáo làm được lồng đèn xinh xắn. Ảnh: Thùy Thảo. |
Điểm nhấn là hoạt động làm lồng đèn truyền thống. Dưới sự hướng dẫn của các cô giáo, các em được tự tay thực hiện từng công đoạn, từ lựa chọn vật liệu, tạo hình đến trang trí chiếc lồng đèn của mình. Phía sau đó là sự cố gắng và niềm vui khi được tự mình làm nên một món quà gắn với ký ức tuổi thơ.
Em Nguyễn Phương Ý, lớp khiếm thị, chia sẻ: “Em rất vui khi được cùng các cô làm lồng đèn. Em thích nhất là được xem lân, giao lưu với chú Cuội. Em mong năm nào cũng được cùng các bạn đón Trung thu, cùng chơi và làm lồng đèn”.
Niềm vui của trẻ cũng được phụ huynh cảm nhận rõ qua những thay đổi nhỏ sau mỗi hoạt động. Theo chị Đoàn Thị Minh Ngọc, phụ huynh ở phường Tuy Hòa, các hoạt động trung thu giúp trẻ em khuyết tật cảm nhận được sự quan tâm, hiểu thêm về ý nghĩa của Tết Trung thu và có thêm cơ hội giao lưu, hòa nhập cộng đồng.
![]() |
| Mùa hội không chỉ có bánh, quà hay lồng đèn, mà còn có tiếng cười, tình yêu thương và những trải nghiệm giúp các em thêm tự tin hòa nhập. Ảnh: Thùy Thảo. |
Theo bà Tô Thị Thu Hằng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Phú Yên, với hơn 110 trẻ em khuyết tật tại trung tâm, Trung thu không chỉ là dịp được vui chơi, nhận quà mà còn là cơ hội giao lưu, thể hiện khả năng và cảm nhận sự quan tâm của gia đình, thầy cô và cộng đồng.
“Vì vậy, trung tâm luôn nỗ lực tổ chức các hoạt động phù hợp với khả năng của từng em, để các em đều có thể tham gia và có niềm vui trong mùa hội. Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, mà qua những hoạt động như thế này, các em có thêm cơ hội rèn luyện kỹ năng, tăng cường giao tiếp, tự tin thể hiện bản thân và từng bước hòa nhập với cộng đồng”, bà Hằng nói.
Với các em nhỏ tại hai trung tâm, đằng sau mỗi hoạt động vui Tết Trung thu là sự đồng hành của gia đình, thầy cô và cộng đồng. Mùa hội không chỉ có bánh, quà hay lồng đèn, mà còn có tiếng cười, tình yêu thương và những trải nghiệm giúp các em thêm tự tin, từng bước hòa nhập cuộc sống. Những niềm vui giản dị ấy cũng trở thành những ký ức đẹp của tuổi thơ, để mỗi mùa trăng qua đi, các em có thêm một mùa hội được vui chơi, được sẻ chia và được yêu thương.
Thùy Thảo - Hoàng Lê




