Hoàng Văn Bảo lan tỏa tình yêu với nhạc cụ dân tộc

Giữa nhịp sống hiện đại, anh Hoàng Văn Bảo (SN 1986), dân tộc Nùng, ở buôn Cư Prông, xã Ea Păl, lặng lẽ gìn giữ tình yêu với tiếng sáo trúc.

Từ niềm đam mê thuở nhỏ, anh tự học, tự chế tác nhạc cụ và tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống đến cộng đồng.

Trong căn nhà nhỏ ở buôn Cư Prông, những ống tre, nứa được anh Hoàng Văn Bảo xếp ngay ngắn. Với anh Bảo, tiếng sáo không chỉ là âm thanh của một loại nhạc cụ mà còn là một phần ký ức tuổi thơ, là tình yêu với văn hóa dân tộc được nuôi dưỡng qua năm tháng. Từ chỗ chỉ làm sáo để chơi, anh bắt đầu nhận được sự quan tâm của những người cùng sở thích. Nhiều người xem anh biểu diễn, nghe thử tiếng sáo rồi đặt mua sáo anh làm ra. Sản phẩm của anh được gửi đến khách hàng ở nước ngoài và một số trường học để phục vụ việc học âm nhạc dân tộc.

Điều đáng quý ở Hoàng Văn Bảo là anh không chỉ chơi sáo mà còn tìm cách hiểu sâu hơn về loại nhạc cụ này. Ngoài sáo ngang, sáo dọc của Việt Nam, anh còn làm sáo vỗ Tây Nguyên, sáo mèo của người Mông, các loại tiêu và mở rộng thêm ra một số loại sáo, tiêu của người Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản.

“Đối với tôi, cây sáo đẹp hay xấu không quan trọng bằng chất lượng âm thanh. Làm ra một cây sáo để người chơi thổi thấy hay, có thể hòa quyện cùng tiếng sáo mới là điều mình hướng đến”, anh chia sẻ.

Anh Hoàng Văn Bảo với bộ sưu tập sáo trúc do chính tay anh chế tác.

Một cây sáo cơ bản chỉ mất một vài giờ để hoàn thành, nhưng có những cây sáo đặc biệt đòi hỏi sự tỉ mỉ, anh phải dành nhiều ngày. Phần lớn công đoạn vẫn được thực hiện thủ công. Nhờ kiên trì học hỏi, tay nghề của anh ngày càng vững. Công việc chế tác nhạc cụ cũng mang lại nguồn thu nhập thường xuyên. Tuy nhiên, điều anh coi trọng hơn cả là mỗi sản phẩm làm ra đều góp phần đưa nhạc cụ dân tộc đến gần hơn với người chơi.

Ngoài những diễn đàn trên mạng xã hội, anh Bảo còn tích cực tham gia các chương trình văn hóa, văn nghệ, lễ hội, hội thi và hoạt động giao lưu ở địa phương. Anh từng đại diện thanh niên huyện Ea Kar (cũ) tham gia Ngày hội Thanh niên các dân tộc tỉnh Đắk Lắk và giành giải Ba nội dung độc tấu nhạc cụ. Hiện anh còn được Bảo tàng Thế giới Cà phê Buôn Ma Thuột ký hợp đồng biểu diễn định kỳ từ 1 - 2 buổi mỗi tuần. Ở đó, tiếng sáo của chàng trai người Nùng trở thành cầu nối đưa âm thanh của nhạc cụ dân tộc đến với du khách trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch UBND xã Ea Păl Vũ Ngọc Dương đánh giá, anh Hoàng Văn Bảo là thanh niên có niềm đam mê với sáo trúc và các nhạc cụ dân tộc. Anh rất tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ của địa phương. Từ niềm đam mê của mình, anh đã lan tỏa nhạc cụ dân tộc đến thanh thiếu niên, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần ở cơ sở.

Thanh Xuân

Ý kiến của bạn