Giữa không gian thanh tịnh của Chùa Từ Quang (Chùa Đá Trắng), mỗi sáng thứ bảy lại vang lên tiếng học bài của trẻ nhỏ. Hơn 10 năm qua, dưới mái ngôi cổ tự ấy, một lớp học tiếng Anh miễn phí vẫn bền bỉ sáng đèn, lặng lẽ mở cánh cửa tri thức cho trẻ em vùng quê.
Nơi ấy, những bài học ngoại ngữ được vun đắp bằng tình yêu thương, gieo vào tâm hồn các em không chỉ kiến thức mà cả niềm tin, lòng nhân ái và những ước mơ về tương lai.
Từ một nỗi trăn trở...
Không bảng hiệu, không học phí, cũng chẳng có những phòng học hiện đại, giữa khuôn viên ngôi chùa cổ chỉ có chiếc bảng trắng, vài bộ bàn ghế giản dị và những con người lặng lẽ dành ngày nghỉ cuối tuần để gieo từng con chữ. Chính sự bình dị ấy đã níu chân biết bao thế hệ học trò suốt hơn một thập kỷ.
![]() |
| Một buổi học thường ngày của cô Thiều Thị Thanh Thu và học trò tại lớp học tiếng Anh. |
Chùa Từ Quang, hay Chùa Đá Trắng (xã Tuy An Bắc), từ lâu là điểm tựa tâm linh của nhiều thế hệ người dân Phú Yên trước đây. Năm 1997, chùa được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia; năm 2013, cụm 20 cây xoài hàng trăm năm tuổi trong khuôn viên tiếp tục được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Nhưng điều khiến nhiều người xúc động khi tìm về ngôi cổ tự hôm nay không chỉ là dấu ấn của thời gian, mà còn là tiếng học bài trong trẻo của những đứa trẻ đang lớn lên dưới bóng mát của những cây xoài trăm tuổi.Ít ai biết rằng, lớp học đặc biệt ấy được khởi nguồn từ một trăn trở rất đời thường của Đại đức Thích Trúc Thuận. Những ngày đầu về Chùa Từ Quang năm 2012, thầy nhận thấy phần lớn trẻ em ở thôn Cần Lương rất ít cơ hội tiếp cận với ngoại ngữ. Muốn học thêm, các em phải vượt quãng đường khá xa vào thị trấn Chí Thạnh, điều không phải gia đình nào cũng có thể thực hiện.
Đại đức Thích Trúc Thuận, Giám tự Chùa Từ Quang, nhớ lại: “Khi về đây, tôi nhận thấy khu vực này rất ít điều kiện để các em học tiếng Anh. Những em muốn học phải đi khá xa. Từ thực tế đó, tôi nảy ra ý tưởng mở một lớp học tiếng Anh miễn phí tại chùa để các em vừa được học ngoại ngữ, vừa có môi trường sinh hoạt lành mạnh. Khi lớp học được mở, tôi rất bất ngờ khi thấy các em hào hứng tham gia. Chính sự ham học của các em là động lực để chúng tôi duy trì lớp học suốt nhiều năm qua".
![]() |
| Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh trò chuyện cùng các em thiếu nhi tại lớp học. |
Từ vài học sinh ban đầu, lớp học dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của gần 40 em, phần lớn là con em các hộ nghèo, cận nghèo và những gia đình không có điều kiện cho con học thêm. Đồng hành cùng lớp học từ những ngày đầu đến nay là cô giáo Thiều Thị Thanh Thu (SN 1977). Suốt hơn 10 năm qua, dù bận rộn với công việc giảng dạy và gia đình, sáng thứ bảy nào cô cũng có mặt tại lớp học.
Trong căn phòng học đơn sơ, học sinh từ lớp 2 đến lớp 9 ngồi san sát nhau. Không còn khoảng cách về tuổi tác hay trình độ, những em lớn kiên nhẫn hướng dẫn các em nhỏ phát âm từng từ, từng câu. Những buổi trời mưa, những ngày nắng hắt hơi nóng vào căn phòng nhỏ, nhưng ngoài quãng thời gian dịch bệnh, lớp học chưa từng ngừng lại.
Cô giáo Thiều Thị Thanh Thu chia sẻ: “Đây là việc tôi tự nguyện làm. Mỗi sáng thứ bảy đến lớp, nhìn các em chăm chú học, tiến bộ từng chút một, tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng. Chỉ mong mình góp được một phần nhỏ để các em có thêm cơ hội học tập và lớn lên trở thành những người có ích”.
Những con chữ được viết bằng yêu thương
Nếu tiếng Anh là cánh cửa đưa các em đến với lớp học, thì điều giữ chân các em suốt nhiều năm lại là tình yêu thương dưới mái chùa. Nơi đây, những bài học ngoại ngữ luôn song hành với những câu chuyện về lòng biết ơn, sự sẻ chia và cách trở thành một người tử tế.
![]() |
| Các em học sinh tự tin phát biểu tại lớp học. |
Em Nguyễn Trần Kim Mi, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học An Dân (xã Tuy An Bắc), cho biết nhờ lớp học em không chỉ tiến bộ môn Tiếng Anh mà còn học được cách sống tốt, biết yêu thương và giúp đỡ mọi người. Còn em Bùi Duy Bảo, học sinh lớp 8 Trường THCS Lê Thánh Tông, đã gắn bó với lớp học hơn 5 năm. "Ở đây, thầy cô không chỉ dạy chúng con kiến thức mà còn dạy cách làm người”, Duy Bảo chia sẻ.
Ở một góc sân chùa, bà Lê Thị Tuyết lặng lẽ ngồi chờ hai cháu nội tan học. Với bà, lớp học miễn phí trong chùa không chỉ giúp các cháu có thêm kiến thức mà còn là nơi gửi gắm sự yên tâm. Không gian thoáng đãng, an toàn cùng sự tận tụy của thầy cô đã khiến lớp học trở thành điểm tựa của nhiều gia đình khó khăn.
Những việc làm lặng lẽ ấy đã nhận được sự ghi nhận của lãnh đạo tỉnh. Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 vừa qua, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà và động viên các em học sinh. Đồng chí đánh giá đây là mô hình giàu tính nhân văn, không chỉ góp phần hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận tri thức mà còn tạo môi trường sinh hoạt, rèn luyện bổ ích để các em phát triển toàn diện về đạo đức, kỹ năng sống và nhân cách.
Hơn 10 năm qua, lớp học dưới mái Chùa Từ Quang vẫn đều đặn mở cửa mỗi sáng thứ bảy. Tiếng chuông chùa vẫn ngân, tiếng học bài vẫn vang lên dưới những tán xoài cổ thụ. Ở nơi ấy, những người thầy không nhận thù lao, những đứa trẻ không phải đóng học phí, nhưng tất cả đang cùng vun đắp một điều quý giá hơn những con chữ. Đó là niềm tin rằng, khi một đứa trẻ được trao cơ hội học tập và được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương, tương lai của em sẽ rộng mở hơn.
Phong Nhã



