Cuối năm 2025, chị H’Ran Niê (SN 1989, ở buôn Phung, xã Cư Pui) qua đời khi đang mang thai đứa con thứ sáu. Ít lâu sau, người chồng là anh Y Đun Mlô cũng rời khỏi địa phương, để lại 5 đứa con thơ bơ vơ.
Thương những đứa trẻ côi cút, không còn chỗ dựa, chị H’Luân Niê (tên thường gọi là Amí Ngân, SN 1993), người chị em họ của người mẹ quá cố, đã dang tay nhận nuôi 4 đứa trẻ, mở rộng vòng tay cưu mang các cháu bằng tất cả tình thương và trách nhiệm. Riêng cháu H'Sinh Niê (SN 2018) được một người thân khác trong gia đình nhận chăm sóc.
Bốn đứa nhỏ được chị H’Luân đón từ căn lều lợp tôn tạm bợ về ở cùng với gia đình chị. Căn nhà gỗ nhỏ cũng tuềnh toàng của chị H’Luân trở nên đông đúc, lúc nào cũng rộn ràng tiếng trẻ con.
![]() |
| Chị H’Luân Niê cùng các cháu bên căn lều tạm bợ mà mẹ các cháu để lại ở buôn Phung, xã Cư Pui. |
Điều khiến nhiều người cảm phục là gia đình chị H’Luân cũng thuộc diện khó khăn. Chồng chị làm rẫy, làm thuê theo mùa vụ, thu nhập bấp bênh. Con gái lớn của chị sau khi học xong THPT đã đi làm công ty để phụ giúp gia đình. Dù vậy, khi chứng kiến các cháu không còn nơi nương tựa, chị vẫn quyết định đưa bốn cháu về nhà mình chăm sóc. Chị H’Luân chia sẻ: “Mình không phải dì ruột của các cháu, nhưng thấy các cháu mất mẹ, cha lại bỏ đi, nhất là hai cháu nhỏ còn quá bé, một cháu bị tật nguyền, mình không đành lòng để các cháu bơ vơ. Khó khăn thì khó khăn thật, nhưng còn sức thì mình còn nuôi các cháu”.
Trong số 5 đứa con của chị H’Ran thì cháu lớn nhất sinh năm 2011, tiếp đến là các cháu sinh năm 2013, 2018, 2021 và cháu nhỏ nhất sinh năm 2023. Hai cháu lớn đã nghỉ học nhiều năm và hiện ở nhà phụ giúp chị H’Luân chăn bò, quét dọn nhà cửa. Riêng cháu H’Uôn Niê (SN 2021) bị liệt nửa người bẩm sinh, đã được cấp giấy chứng nhận khuyết tật và đang chờ hưởng chế độ bảo trợ xã hội.
Từ ngày đón các cháu về nuôi, chị H’Luân gần như phải gác lại công việc nương rẫy để ở nhà chăm sóc. Mỗi bữa cơm đông thêm bốn miệng ăn, gánh nặng chi phí càng lớn hơn nhưng chị chưa từng nghĩ sẽ để các cháu rời khỏi vòng tay mình.
Theo chính quyền địa phương, đây là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, gia đình rất cần thêm sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm để các cháu có điều kiện ổn định cuộc sống. Hiện đã có một số nhóm thiện nguyện kết nối, kêu gọi hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên, chặng đường phía trước của những đứa trẻ côi cút vẫn còn rất nhiều gian nan. Các cháu cần thêm sự sẻ chia để có đủ điều kiện ăn ở, học tập và lớn lên trong vòng tay yêu thương của cộng đồng.
Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ: Chị H’Luân Niê (buôn Phung, xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk); điện thoại: 0366153493. Hoặc thông qua UBND xã Cư Pui để được hướng dẫn và kết nối hỗ trợ. Các nhà hảo tâm cũng có thể hỗ trợ các cháu qua Quỹ Tấm lòng vàng, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk theo số tài khoản: 117000061769 Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh tỉnh Đắk Lắk.
Tùng Lâm

